LANG THANG

 


Có những đêm dài, tôi lang thang ngõ nhỏ
Sài Gòn quanh co, hàng quán dập dìu
Có những tiếng gà vang trong xóm lạ
Đâu tiếng gà tre lanh lảnh buồn hiu
Đứa trẻ đánh giày lang thang hất hỉu
Mấy đừa ăn xin đói rách buồn thiu

Trên những con đường xa hoa tráng lệ
Sài Gòn ngân nga khúc hát đô thành
Cay đắng thân gà phận gái ăn sương
Quang ghánh Mẹ quê vất vả thật thà
Gác gọng xích lô gật gù giấc ngủ
Mưa rả rích hòai ngập úng lối đi

Góc phố đèn vàng hoa tàn rụng trắng
Sài Gòn lao xao gió thổi trên sông
Ghe khách thương hồ men cay chén đắng
Vọng cổ hòai thương mấy kiếp xa nhà
Có gì trong ta những giấc mộng qua
Có gì trong ta những tiếc nuối hòai

 2003


Đăng nhận xét

0 Nhận xét