Mù quáng đam mê mới thực yêu Vô tư trong sáng ước ao nhiều Trao nhau tinh túy đời xu…
Mậu Thân xương trắng tựa Trường Sơn Khe Sanh da thịt lấp núi ngàn Thành Cổ tuổi xanh …
Ôi máu ôi xương ôi hào lũy Ôi những con người mất xuân thì Quê hương nòi giống hai c…
Chí lớn đeo mang nghiệp kiếm cung Xông pha tên đạn vẫn ung dung Xác thân nguyện gửi nơ…
Thiên hạ thái bình ta muốn loạn Bởi ta mưu sự chiếm giang san Mặc cho dân chúng cơn …
Chiều mà có đẹp tí nào đâu Mặt trời bực tức mặt đỏ ngầu Dơi chuột xôn xao ra khỏi tổ H…
Em buông câu hát làm chi Những lời day dứt nghĩ suy chạnh lòng Tơ đồng buông giọt mông…
Em về phương Bắc xa xôi Phận dâu xứ lạ chịu đời gian nan Biết em còn nhớ xóm làng Tr…
Miền tây nước lũ lại về Nước tràn nhà cửa ruộng vườn xác xơ Đê bao thiếu đất vỡ bờ…
Nào đền nào tháp với phù điêu Năm tháng phôi pha nét xưa nhiều Thềm cao rê…
chiều về trên bến Vân Lâu câu hò ai hát u sầu cố đô nhã nhạc trên sóng vậ…