ĐẾM HỘI AN
Những lồng đèn đỏ thắp cao cao
Hội quán Minh hương vắng bóng đào
Phố nhỏ quanh co đèn dây tóc
Tiếng chó sủa đêm cứ mãi gào
Bến sông ghánh hát khách nhao nhao
Bài chòi nhịp phách gợi thuở nào
Tuồng bi ai hát câu nhung nhớ
Chuông chùa đục hẳn tiếng thanh tao
Gió rung cây lá rớt rào rào
Khách Tây hờ hững ngóng lao ngao
Công ty Đông Ấn còn lưu dấu
Mấy chiếc thuyền buôn dậy ba đào
Chúa Nguyễn thuở xưa lúc binh đao
Phố Hội giao lưu khách anh hào
Người Hoa người Nhật về buôn bán
Đàng trong danh trấn Hội An nào
Tây Sơn dấy nghĩa hận thù cao
Một phen đốt phá tiến quân vào
Lửa cháy tinh hoa thành tro bụi
Chiến tranh tàn khốc xóa công lao
Còn vết tích đây chút thuở nào
Chùa Cầu một chiếc đã hư hao
Vài căn nhà cổ đang mục nát
Hội An nay hội những ngán ngao
Sac 2007
Đăng nhận xét
0 Nhận xét