EM HÁT GÌ!

Em buông câu hát làm chi

Những lời day dứt nghĩ suy chạnh lòng

Tơ đồng buông giọt mông lung

Lá thu thổn thức trời dông lắm sầu

Nắng hanh con nước đục ngầu

Mưa dầm ngăn trở nhịp cầu đoàn viên

Trống rung trăn trở nỗi niềm

Thanh âm trầm bổng đảo điên tâm hồn

Tiếng em hát mãi cứ ngân

Chim non xa mẹ cuồng chân trong lồng

Hoa lan vặn vẹo nụ hồng

Cá vàng nhớ biển quẫy tung mặt hồ

Lang thang nheo nhóc trẻ khờ

Bơ vơ đói rách trông chờ tình thương

Người già ray rứt cố hương

Thanh niên thất nghiệp chán chường mưu sinh

Tiếng em có thật nghĩa tình

Hay là chỉ chút hư danh với đời

2004

Đăng nhận xét

0 Nhận xét