MƯA SÀI GÒN

 


Sài gòn mưa ngập đường đi
Nước nhà sấp sếnh rác thì lênh đênh
Dân đen bùn bắn đầy thân
Cá chui lên cống quây quần kiếm ăn
Chó mèo bì bõm lăng xăng
Hàng rong chạy lụt văng hàng khắp nơi
Sướng thay kẻ lái xe hơi
Mưa không đến mặt nắng thời chẳng vương
Kẻ nghèo nhếch nhác phơi đường
Phu hồ bốc vác lại phường ăn xin,...
Nước lên khắp ngõ lầy sình
Đánh giáy, vé số nghĩ tình áo mưa
Cao lâu khách khứa say sưa
Mặc mưa,mặc nước ta đua nhậu nào
Phố phường xe kẹt ồn ào
Đèn vàng hoa lệ đưa vào xa hoa
Loang loang điện nước hiệp pha
Sài Gòn rực rỡ muôn hoa tươi màu.

11/07/2003

Đăng nhận xét

0 Nhận xét