Ngày ấy danh vang Chế Bồng Nga Quân Trần khiếp nhược phải chạy xa Quân vương kiêu dũ…
Đêm yên lặng nhớ em buồn đến dại Chuyện chúng mình anh thấy có phần sai Chắc duyên h…
Ngủ thôi thức trắng mãi khổ thân Nghĩ nhiều cho lắm dễ tâm thần Bon chen tính toán t…
Chiều loang vàng úa xứ Đồ Bàn Phế tích nằm phơi những ngổn ngang Ghạch đá lung tung nh…
Sài Gòn năm đã ngót ba trăm Thuở mới khai hoang lắm nhọc nhằn Rừng sâu nước ngập nhi…
Chiều rồi đói bụng lại thèm ăn Nhưng mà tiền túi nó cằn nhằn Bảo tiêu hoang thế sao …
Mưa rồi Đà lạt lạnh ghê Mấy con dốc nhỏ gồ gề bàn chân Nhớ người mình đứng tần ngần Nư…
Biển học cuộc đời rất mênh mông Con người nhỏ bé giữa hư không Kiêu căng ngạo mạn th…
Chưa gì mà đã ngẩn tò te Luật thơ lõm bõm mấy câu vè Nghè đâu không thấy như là mõ Lấp…
Yêu rồi yêu nữa có sao đâu Nhân duyên nào biết mấy nhịp cầu Yêu cho nó khổ rồi hạnh ph…
Cánh cửa khép vào lại mở ra Mở hay là đóng bởi người ta Cửa lao đón tiếp dân tội phạ…
Nhớ em ăn mấy múi sầu riêng Ngọt quá cho nên cái miệng ghiền Tham ăn cố bóc gai đâm th…
Giá đậu ông nghè đã ngo ngoe Vênh vênh cái mặt khắp xóm khoe Chữ nghĩa vẽ bày mình l…
Tiếng Tàu mở cửa gọ khai môn Giữa sông ụ đất bảo cái cồn Ếch nhái đẻ ra bầy nòng nọc …
Những lồng đèn đỏ thắp cao cao Hội quán Minh hương vắng bóng đào Phố nhỏ quanh co đèn …
Ôi cái cõi tạm mà em biết đó Ta bận chi cho tâm trí cứ hoài lo Hư danh kia ảo giác lắm…
Mưa buồn thành nội vắng lạnh tanh Du khách lang thang ngắm hoàng thành Chiến hào sen n…
Mối tình fay bút đôi ta Duyên nợ chưa biết nhưng mà rất vui Khỏi gặp gỡ tránh ngậm n…
Cả ngày nay không thấy em vào fay bút Anh tìm hoài dòng sờ ta tút kiếm em Mấy tiếng …
Hè này mình sẽ phải chia tay Gửi em đôi cánh phượng bé này Tình anh màu đỏ như hoa p…
Hội An bến vắng nắng chiều buông Mái ngói rêu phong nét u buồn Con đò nhớ khách neo …
Ghánh tàu hũ đá thơm ngon Trẻ con giương cặp mắt tròn xuýt xoa Trưa hè nắng nóng mắt n…
Nào đền nào tháp với phù điêu Năm tháng phôi pha nét xưa nhiều Thềm cao rêu lấp tường …
Mộc Hoá rừng tràm thắm màu xanh Kênh trong sen nở đẹp tựa tranh Bờ ruộng vàng ươm hàn…
Đôi cá lia thia đá vì tình Đấu tranh chọn giống tốt để sinh Vây, kỳ rách nát, bong cả …
Phù du giữa một buổi chiều Vui trong ân ái tình yêu nồng nàn Đầm lầy vùi xác thân ta…
Rảnh ngồi tập học đạo thử thơ Bắt đầu chắc làm trước vần ơ Vần ơ không được đến âm t…
Em đừng buồn nữa Mọi việc rồi cũng xong Cuộc sống là như vậy Tre già lại măng non Em …
Nhớ em buồn nhiều ngồi chù ụ Suy nghĩ bần thần mặt bị mụ Nhìn gương thấy mình đã già …
Buồn lắm một mình ăn trứng lộn Rau răm chanh ớt làm chộn rộn Cổ họng hóc xương nó cứ…
Nửa đêm mưa, gió ầm ầm Phố khuya lạnh lẽo, lâm râm ánh đèn Bầu trời xám xịt tối đen Tr…
Nào đền nào tháp với phù điêu Năm tháng phôi pha nét xưa nhiều Thềm cao rê…
chiều về trên bến Vân Lâu câu hò ai hát u sầu cố đô nhã nhạc trên sóng vậ…