CHIỀU DI TÍCH ĐỒ BÀN


Chiều loang vàng úa xứ Đồ Bàn

Phế tích nằm phơi những ngổn ngang

Ghạch đá lung tung nhìn lởm chởm

Vài chiến luỹ hằn vết thời gian


Đâu rồi điện ngọc với cung vàng

Tháp Chăm bỏ phế gạch nát tan

Bóng gì lảng vảng bên thảm cỏ

Phải Chế Bồng Nga thuở hiên ngang


Hay là Nguyễn Nhạc lúc suy tàn

Cháu ruột đem quân đến bắt giam

Tây Sơn sự nghiệp thời oanh liệt

Còn lại nơi đây ánh chiều vàng


Thế thôi chóng vánh chốc lại tan

Mặt trời sáng lắm cũng sẽ tàn

Phù du một cõi mờ sương khói

Cát bụi hư vô giữa khôn càn

Sac 2003


Đăng nhận xét

0 Nhận xét