THÈM TÀU HŨ



Ghánh tàu hũ đá thơm ngon

Trẻ con giương cặp mắt tròn xuýt xoa

Trưa hè nắng nóng mắt nhoà

Thằng cu lên bốn oa oa đòi quà

Mẹ nó đét đít lu loa

Tiền làm gì có mà quà hả con

Im ngay không sẽ no đòn

Chờ má đi chợ mua con bánh bèo

Ứ ừ má để con theo

Bữa nay con thích bánh xèo mới ngon

Tiền má chẳng làm gì còn

Thôi nè má bắt cho con dế vàng

Dế lửa đá rất là hăng

Con coi nó có đôi càng rất to

Bỏ nó vô ống sữ bò

Tối tối nó gáy thật to vui nhà

Giờ con chờ má chút nha

Má đi ra chợ lẹ mà về ngay

Đừng có ra ngó ngoài này

Ông kẹ bắt mất chẳng ai mà tìm

Sac 2002


Đăng nhận xét

0 Nhận xét