MƯA HUẾ



Mưa buồn thành nội vắng lạnh tanh

Du khách lang thang ngắm hoàng thành

Chiến hào sen nở màu dĩ vãng

Ngọ môn ủ rũ nhớ hùng anh


Chiến luỹ ghạch trơ, vữa tanh bành

Rêu bám chân tường mảng mảng xanh

Thái hoà điện ngọc, ngai vô chủ

Thượng uyển cỏ hoa xác xơ cành


Cửu đỉnh đồng hoen bốc mùi tanh

Thần công chui rúc dưới gầm thành

Nhã nhạc vang câu buồn dĩ vãng

Nam ai ray rứt buổi tàn canh


Huế chiều giá buốt trong mưa lạnh

Sông Hương nhung nhớ thuở vang danh

Chín Chúa gian nan đường mở cõi

Kim Long lưu luyến chốn kinh thành


Pháo đài Mang Cá chẳng lính canh

Kỳ đài ngán ngẩm buổi tranh dành

Tràng Tiền mấy nhịp cầu tiếp nối

Thời gian xô đẩy rất là nhanh


Biết bao chiếc lá đã xa cành

Chồi non vươn dậy sức sống xanh

Lịch sử còn đây thời vang bóng

Cháu con kế tục nghiệp cha anh

Sac 2007


Đăng nhận xét

0 Nhận xét