BÓNG XƯA

 


Ngày ấy danh vang Chế Bồng Nga

Quân Trần khiếp nhược phải chạy xa

Quân vương kiêu dũng tài thao lược

Đế chế hùng cường nhất Chăm Pa


Đồ Bàn đền tháp đẹp nguy nga

Vũ nữ kiêu sa dáng ngọc ngà

Điện ngọc cung vàng trong hoa lệ

Tiếng tăm vang đến tận miền xa


Chiến thuyền vươn đến đảo ja va

Thuỷ quân thiện nghệ biển là nhà

Voi trận từng đàn đông hùng dũng

Bộ binh can đảm rất tài ba


Lãnh thổ ngày càng mở rộng ra

Ai Lao, Chân Lạp phải cầu hoà

Thăng Long tiến đánh ba lần chiếm

Huy hoàng lịch sử những bài ca


Đồ Bàn còn đó níu chân ta

Tháp cao nghiêng bóng buổi chiều tà

Văn bia ghi dấu thời oanh liệt

Lịch sử oai hùng nước Chăm Pa

Sac 2003


Đăng nhận xét

0 Nhận xét