THAM ĂN
Chiều rồi đói bụng lại thèm ăn
Nhưng mà tiền túi nó cằn nhằn
Bảo tiêu hoang thế sao mau hết
Cố nhịn tí đi tối về ăn
Đói lắm nhưng suy nghĩ nhùng nhằng
Cái ví không cho cứ lăn tăn
Làm sao để quyết cho mà được
Thôi đành ngồi ngóng cổ cắn răng
Bụng sôi réo rắt ruột rối quằn
Nhấp nhổm muốn ăn bún vịt măng
Đứng lên ngồi cuống năm ba bận
Tiền bảo nín đi khỏi dùng dằng
Tiền sao lại cứ nói lăng nhăng
Đói lấy sức đâu để mà mần
Quyết tâm đứng dậy ra hàng bún
Tiền lại kéo về trách tham ăn
Sac 2018
Đăng nhận xét
0 Nhận xét