BẾN HỘI AN
Hội An bến vắng nắng chiều buông
Mái ngói rêu phong nét u buồn
Con đò nhớ khách neo gác mái
Phố dài gió đánh lá vàng tuôn
Là là mặt đất đám chuồn chuồn
Chùa cầu lơ đễnh khách tha phương
Mây đen chầu chực xà xuống đất
Thuyền thúng nằm phơi chỗ góc đường
Cao lầu hý hửng khách thập phương
Mì Quảng ngêu ngao góc phố phường
Bài chòi tập dượt đêm hội lớn
Lồng đèn lưu luyến thuở Minh Hương
Hội quán trơ trơ những chán chường
Văn bia dĩ vãng kẻ tha hương
Chùa chiền u ám mùi nhang khói
Phố cổ về đêm nhịp trống tuồng
Sac 2002
Đăng nhận xét
0 Nhận xét