KHAI MÔN
Tiếng Tàu mở cửa gọ khai môn
Giữa sông ụ đất bảo cái cồn
Ếch nhái đẻ ra bầy nòng nọc
Lưu manh ngổ ngáo gọi du côn
Gà mà bị hoạn là gà thiến
Bán buôn ế ẩm đẻ hàng tồn
Làm thơ nghèo ý đừng chơi chữ
Vần nào cũng đẹp bởi tâm hồn
Sac 2018

Tiếng Tàu mở cửa gọ khai môn
Giữa sông ụ đất bảo cái cồn
Ếch nhái đẻ ra bầy nòng nọc
Lưu manh ngổ ngáo gọi du côn
Gà mà bị hoạn là gà thiến
Bán buôn ế ẩm đẻ hàng tồn
Làm thơ nghèo ý đừng chơi chữ
Vần nào cũng đẹp bởi tâm hồn
Sac 2018
Yêu rồi yêu nữa có sao đâu Nhân duyên nào biết mấy nhịp cầu Yêu cho nó khổ…
Có những đêm dài, tôi lang thang ngõ nhỏ Sài Gòn quanh co, hàng quán dập…
Hè này mình sẽ phải chia tay Gửi em đôi cánh phượng bé này Tình anh màu …
Đăng nhận xét
0 Nhận xét