TÁM CHỤC NĂM

 


Sài Gòn năm đã ngót ba trăm

Thuở mới khai hoang lắm nhọc nhằn

Rừng sâu nước ngập nhiều rắn rết

Cá sấu đầy sông, bãi hổ nằm


Lau lách, cỏ tranh cao quá mặt

Muỗi mòng, bệnh dịch, sốt quanh năm

Mưa nắng hai mùa tươi hoa trái

Ruộng đồng trù phú thoả sức ăn


Miền bắc, miền trung cuộc sống cằn

Dân theo Tiên chúa kiếm miếng ăn

Bao đời tranh đấu chinh phục đất

Gia Định sơ khai viết thành văn


Loạn lạc Tây Sơn lắm thù hằn

Người Nam nội chiến ngót chục năm

Gia Định bao phen cơn binh lửa

Bến Nghé vẫn tròn bóng vầng trăng


Pháp vào nổ súng bắn pằng pằng

Chí Hoà chiến luỹ quyết chống ngăn

Vận nước đã suy buồn danh tướng

Nam kỳ thuộc địa tám chục năm

Sac 2003


Đăng nhận xét

0 Nhận xét