ÔI THUA RỒI EM ƠI
Cả ngày nay không thấy em vào fay bút
Anh tìm hoài dòng sờ ta tút kiếm em
Mấy tiếng rồi anh không kiếm thấy
Sa ng zalo cũng chẳng thấy gì
Anh buồn quá ngồi làm hai xị
Mặt đỏ bừng như khỉ ăn cay
Rượu không mồi anh chỉ uống chay
Ngon ra phết đánh bay buồn chán
Hơi quờ quạng
Trời vừa chạng vạng
Anh lại vào fay bút lang thang
Tin sẽt đánh nghe rất bàng hoàng
Đức thua trận làm tiêu tan tất cả
Ôi đang vả
Ôi trời thua cả
Làm sao đây nhiều thế đắng cay
Em đâu đây sao anh chẳng hay
Cho anh mượn chút mai cầm cự
Gọi điện hoài, máy ó ỳ e
Chắc em chê
Em chán đây mà
Em tắt máy cả ngày mất dạng
Bỏ lại anh món nợ trái ngang
Tại thằng Đức !.....
Ôi ..............,!
Anh khóc nhé
Cho em thương
Em cho mượn tiền
Chỉ như thế mới là yêu đích thực!
Sac 2018
Đăng nhận xét
0 Nhận xét