XOAY VẦN

 


Ngủ thôi thức trắng mãi khổ thân

Nghĩ nhiều cho lắm dễ tâm thần

Bon chen tính toán tâm nhỏ hẹp

Có được bao nhiều để cố sân


Đời ta vui được khoảng bao lần

Yêu thương chưa đủ để đem cân

Hận thù oán ghét sâu và nặng

Rối rắm đa đoan chốn bụi trần


Liệu có chốn nào lắm nghĩa nhân

Đức cao hạnh lớn để ta cần

Chắc là không có miền đất ấy

Hay chính lòng ta thức tỉnh dần


Quanh quẩn đời người oán với ân

Nhân gieo gặt quả cứ xoay vần

Múa may mấy chặp ta nằm xuống

Cát bụi trôi về với sông ngân

Sac 2018


Đăng nhận xét

0 Nhận xét