Chiều em nhỉ, hoàng hôn thật đẹp
Lá me bay rợp phố Sài Gòn
Đôi ta gìn giữ tình son
Suốt đời hy vọng mãi còn bên nhau
Em nhìn đó hoa dầu xoay tít
Chúng tung tăng vui với tình ta
Mong cho tình nghĩa mặn mà
Gừng cay muối mặn đôi ta nếm cùng
Dòng đời sẽ rất là nghiệt ngã
Không như thơ anh viết tặng em
Nếu không còn phút êm đềm
Hai ta có chắc sẽ bên nhau hoài
Nay còn trẻ ta yêu vụng dại
Đời chưa qua hết những thăng trầm
Tình mình nó thật sáng trong
Như hương Nguyệt Quế dưới trăng nồng nàn
Mai này lỡ đường đời trắc trở
Tình hôm nay còn có như xưa
Rất nhiều cám dỗ đang chờ
Tình ta còn đẹp như thơ không nào
Chiều hè đẹp, Sài Gòn gió lộng
Anh tặng em một cánh Phượng Hồng
Tình mình thành hoặc là không
Chỉ mong tạc dạ ghi lòng chớ quên.
Thơ Duy Sắc

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét