Em buồn chi nữa, đời là vậy
Một phút huy hoàng có là chi
Hùng binh trăm vạn còn tan vỡ
Chút xíu tình ta nghĩa lý gì
Năm xưa ai đó từng lừng lẫy
Đế chế tung hoành khắp đông tây
Vòng xoay định mệnh càn một trận
Cơ đồ một thoáng tựa tro bay
Có gì phải tiếc về dĩ vãng
Nó đã suy tàn bởi nó thôi
Chẳng phải bởi ai gây như vậy
Tất cả đều do ý của trời
Đời người nhỏ bé như cát bụi
Triều đại suy vong cũng thế thôi
Hàng vạn năm qua đều như vậy
Ta quá nhỏ nhoi giữa đất trời
Chắc gì hiện tại là mãi mãi
Hay chỉ hôm nay nó vậy thôi
Vài cơn gió bụi là tan biến
Như những giấc mơ, chỉ hoang đường
Còn kia gạch đá phơi mưa nắng
Tàn tích một thời đã vinh quang
Người xưa không biết đi đâu hết
Điện ngọc cung vàng hóa gò hoang
Chỉ có thời gian là vĩnh cửu
Tình yêu cao đẹp ở Sử Thi
Giữ gìn son sắc câu thề ước
Ngàn năm còn mãi chuyện tình ta
Thơ Duy Sắc

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét