Không có gì mãi mãi
Chỉ thời gian vô tình
Nên ta luôn chuẩn bị
Cho vạn sự đổi thay
Không có gì chắc chắn
Chỉ lòng ta kiên trì
Cứ đi theo định mệnh
Nó định hướng đời mình
Gió mưa rồi cũng dứt
Bão tố nào cũng yên
Chỉ cần ta vững chí
Lòng quyết tâm phải bền
Dù được hay là mất
Cũng khoảnh khắc nhất thời
Lòng ta hoài chấp niệm
Chỉ đau khổ mà thôi
Sang hèn hay bần tiện
Tất cả số phận rồi
Ta cố công vùng vẫy
Rồi chỉ vậy mà thôi
Câu Đức năng thắng số
Chỉ người có phúc dày
Nếu phúc ta nhỏ bé
Bình an mới là hay
Nhìn đời và hiểu mình
Từ mình hiểu cuộc đời
Có những người cao quý
Họ được chọn bởi trời
Đừng nên vì mê tín
Mà tự hủy hoại mình
Hiểu rõ câu nhân quả
Suy ra đời nhục vinh
Kiên trì và kiên định
Cố gắng hết sức mình
Việc mình làm mình biết
Đừng trái với Đạo Trời
Là phúc không là họa
Nếu họa khỏi trốn đâu
Trời kêu ai nấy dạ
Bởi vì đời vô thường
Thơ Duy Sắc

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét