HẸN EM NGÀY HỘI NGỘ
Thơ Duy Sắc
Đời binh nghiệp gian nan vất vả
Bước giang hồ lang bạt đó đây
Ta đi khắp chốn đông tây
Tâm tư chỉ thấy chứa đầy cô đơn
Đường hành quân dãi dầu sương gió
Miếng lương khô ướt đẫm mồ hôi
Người yêu ở chốn xa xôi
Nhớ em anh chỉ biết ngồi mộng mơ
Lúc lâm trận, kiên trung quả cảm
Lòng vững vàng không thể chuyển lay
Kẻ thù rình rập đêm ngày
Quê hương không thể phút giây bất ngờ
Nếu em yêu hãy chờ đợi nhé
Hẹn một ngày ta sẽ chung đôi
Khi mà nhiệm vụ xong rồi
Chúng ta chung chén giao bôi xuân này.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét