NHỚ THÁI BÌNH 2
Lâu rồi chưa thăm quê
Lòng cứ nao nao nhớ
Một thời từng thơ bé
Quê đã dưỡng nuôi mình.
Ôi quê hương Thái Bình
Dòng sông Hồng thân thiết
Luỹ tre làng mơ mộng
Tiếng sáo diều trên đê
Nhớ cành xoan đang nở
Nhớ những chùm dâu da
Chiều đông mưa rét mướt
Mẹ vất vả đồng xa
Nhớ con đường quốc lộ
Hàng bạch đàn reo ca
Mùa lúa vàng óng ả
Rơm no đám trâu già
Thái Bình ơi thân yêu
Làm sao ta quên được
Những điệu chèo ngọt mượt
Tiếng chuông hội chùa Keo
Quê hương là đất mẹ
Nơi mồ mả ông cha
Suốt đời luôn nhớ mãi
Thái Bình trong tim ta.
Duy Sắc.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét