GỬI CỐ NHÂN
Duy Sac
Chữ tình ấy mười năm vương vấn
Ta trao nhau hết cả thanh xuân
Những ký ức một thời mộng đẹp
Nhưng hôm nay đôi ngả chia ly
Quên sao được tình sâu nghĩa nặng
Lúc khó khăn sát cánh bên nhau
Tình em đẹp như trăng tháng tám
Một tấm lòng cao quý chân thành
Đời đưa đẩy anh vào giông bão
Ánh mắt em trìu mến bao dung
Bởi yêu anh, em chịu hy sinh
Bao đau khổ mình em gánh chịu
Ân tình ấy trong tim anh giữ
Nguyện yêu em trọn kiếp này thôi
Dù cách biệt đôi người đôi ngả
Nhưng anh tin mình sẽ thành đôi.
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét