CẢNH NHÀ QUÊ
Duy Sac
Anh về xã phú hòa đông
Chăn nuôi đàn vịt và trồng ít rau
Lánh xa phố chợ sang giàu
Vui đời thanh đạm, cơm rau, dưa cà
Bây giờ anh ở quá xa
Nếu em có rảnh, ghé nhà anh chơi
Nhà anh dưới đất, trên trời
Cái ao be bé, vịt bơi rất nhiều
Đất nhà chẳng được bao nhiêu
Chừng là hai mẫu có nhiều cao su
Anh đang tính bán từ từ
Kiếm đôi đồng vốn ăn cho nó nhàn
Già rồi, cày cuốc không cam
Sức đâu chăm sóc cho đàn vịt kia
Đất không thì biết ăn gì
Chắc là cạp đất ăn đi dần dần
Em mà ghé Phú hòa đông
Báo cho anh biết mấy dòng nhắn tin
Anh ra rồi đón vô liền
Tụi mình tâm sự sáng đêm hãy về
Dạo này đất bán khó ghê
Bởi tiền cao quá ai mà dám mua
Họ mua chắc chỉ xây chùa
Chứ còn ai ở những nơi thế này
Xung quanh sông lớn, rừng cây
Xa trường, xa trạm, đường lầy khi mưa
Ếch kêu gọi bạn vào mùa
Côn trùng, rắn, rít, chúng ưa vô nhà
Mình anh đêm đến hát ca
Xung quanh hàng xóm chẳng nhà nào hay
Cho nên thơ thẩn cả ngày
Lỡ như có bệnh chẳng ai giúp mình
Đất này coi vậy chứ linh
Ban đêm thế giới vô hình rất đông
Họ đi đầy ở ngoài đồng
Bao nhiêu kiếp sống chất chồng lên nhau
Anh mong mình sẽ sớm giàu
Xây lên một cái nhà lầu thiệt to
Rồi anh sẽ rước em về
Tụi mình sống cảnh đồng quê thanh bình.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét