ĐÊM SÀI GÒN
Duy Sac
Sài Gòn sông rộng , sóng lăn tăn
Lục bình trôi mãi kiếp nhọc nhằn
Lênh đênh thuyền nhỏ theo dòng nước
Lẳng lặng hoàng hôn đón vầng trăng
Mênh mông xa tắp chân trời xám
Chim con lạc giọng tiếng kêu đàn
Lang thang mây xám buồn hờ hững
Còi tàu ray rứt tiếng than van
Nắng tắt, trăng lên, sông lấp lánh
Màu vàng ánh điện gợn long lanh
Sương đọng trên mấy giò lan trắng
Lũ chuột lũ dơi lúc hoành hành
Hắt hiu mấy quán bên ngõ nhỏ
Trẻ con đói chữ ngóng vu vơ
Lem nhem ăn uống hàng mì gõ
Ai cạnh gốc cây vẻ ngóng chờ
Khách sạn bến sông đông tấp nập
Món ngon, của lạ, cỗ đầy mâm
Câu ca tiếng hát như dạ hội
Lắm kẻ ăn mày đứng soi xăm
Phố dài, xe chạy nhanh hối hả
Tàu thuyền lai dắt cứ vào ra
Mặc cả om sòm trong phiên chợ
Ghế đá công viên kẻ không nhà
Gác trọ sinh viên vùi đầu học
Xa nhà , lữ khách cứ hoài mong
Công nhân luống cuống vào ca mới
Xích lô say rượu đánh giấc nồng
Trời đêm cao vọi, trăng đơn côi
Sông sâu phản chiếu ánh cuộc đời
Gió mang hơi thở dòng sông lạnh
Sài Gòn buồn ngủ trước men đời
Sac2003
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét