SINH VIÊN XA NHÀ
Duy Sac
(Gửi tặng các bạn sinh viên xa nhà, chúc các bạn luôn vững tin giữa dòng đời gian khó)
Đêm gác trọ em soi đèn học
Nhớ quê xa ba mẹ nhọc nhằn
Thị thành cuộc sống khó khăn
Sau khi tan học em lăn vào đời
Tiền dành dụm chỉ lo học phí
Còn tiền nhà thiếu trước hụt sau
Thương cho ba mẹ chẳng giàu
Em cố vùi đầu học tập siêng năng
Lúc phụ hồ dầm mưa dãi nắng
Khi xe ôm khách mắng te tua
Tờ rơi đứng phát dưới mưa
Trong bụng đói lả vì chưa ăn gì
Khi phục vụ nhà hàng sang trọng
Buổi bán hàng phụ giúp người ta
Lúc đi rửa chén, lau nhà
Cố nén nhịn nhục người ta xem thường
Mùa xuân về em nhớ quê hương
Nhưng tiền không đủ để đi đường
Đành lòng quanh quẩn ở trường
Lo đi xin việc kiếm đường mưu sinh
Người ta có họ hàng giúp đỡ
Cha mẹ giàu lo lắng dùm cho
Thân em nghèo khó co ro
Đơn thân lo nghĩ ốm o gầy mòn
Đời đi học muôn ngàn khốn khó
Khi ra trường thất nghiệp lắm lo
Lại thêm một bước lần mò
Quan hệ xã hội nhiều trò lưu manh
Dẫu biết đời mỗi người có số
Nhưng ta luôn luôn phải cạnh tranh
Kiên trì ý chí sẽ thành
Tài năng đích thực công danh luôn chờ
Sac2018
Chúc các bạn sinh viên luôn thành công theo những gì mình mơ ước!
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét