BẢO THỦ HỦ LẬU
Duy Sắc
Nước mình nghèo khổ vì ai
Bởi vì nhà Nguyễn đã sai lầm đường
Bế quan không muốn thông thương
Gây thù với bọn Tây dương lắm điều
Học theo Thiên tử Thanh triều
Nhưng lại không biết Thanh triều đã suy
Phương Tây họ đã đến kỳ
Văn minh tiến bộ, họ đi tung hoành
Nguyễn triều vẫn cố giữ mình
Quên rằng thế giới vượt mình đã lâu
Nhiều phen Pháp đến thỉnh cầu
Tự do buôn bán và trao đổi hàng
Nhưng mà Triều Nguyễn không màng
Đến khi súng nổ mới bàng hoàng lên
Vua quan lộ mặt yếu hèn
Chỉ vì ngôi vị mà quên đồng bào
Nước mình nô lệ vì sao
Bởi vì nhà Nguyễn tin vào Trung Hoa
Một trăm năm nhục nước nhà
Thân phận nô lệ ai mà có quên
Bốn mươi năm cố vươn lên
Hôm nay nước Việt có tên với người
Nhìn cái gốc sẽ rõ thôi
Ngẫm lại lịch sử để soi đương thời
Vết xe cũ đã đổ rồi
Không nên đi lại cái sai năm nào
Một đời người có là bao
Vinh hay là nhục ở vào chính ta.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét