TRỜI NÓNG THÁNG BA
Duy Sắc
Một ngày nắng nóng tháng ba
Mình ngồi một chỗ nhìn ra ngoài đường
Ngoài đường xe chạy đầy đường
Người ta đi lại ngoài đường rất đông
Vì sao đường lại người đông
Người ta đi lại vì công việc làm
Có người đi chứ không làm
Có thể họ đã từng làm trước đây
Gia tài đã có đủ đầy
Nên họ dành hết cả ngày đi chơi
Một ngày biết mấy cuộc đời
Có người vừa mới chào đời hôm nay
Có người đi cũng hôm này
Có người gặp được dịp may đổi đời
Có người thất bại tả tơi
Có người e thẹn nói lời yêu đương
Có người đánh mất yêu thương
Có người u uất nỗi buồn khó nguôi
Có người vui vẻ nói cười
Có người tên tuổi muôn đời lưu danh
Có người thành kẻ lưu manh
Còn mình mất sạch sành sanh một ngày.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét