ĐỜI NGƯỜI CÓ SỐ
Duy Sac
Phú quý do trời
Tử, sinh hữu mệnh
Kiếp nhân sinh như kiếp phù du
Trong phút chốc tan thành mây khói
Nhìn gương xưa
Mình ngẫm
Thành bại của anh hùng
Chẳng qua là định mệnh
Chớ ai tài hơn ai
Trời bày ra lưới rộng
Ta như là cá tôm
Vẫy vùng đến kiệt sức
Cũng không thoát lưới trời
Thành công, cười ngạo nghệ
Khinh khi kẻ thua mình
Thất bại, ngồi luyến tiếc
Giá mà ngẫm không thôi
Ôi
Cuộc đời
Tồn
Vong
Thịnh
Suy
Thành hay bại
Chỉ như là giấc mơ
Có đó rồi mất đó
Khiêm nhường trời sẽ cho
Đức lớn ắt phúc lớn
Nhân quả không hề sai
Ta là ai cũng vậy
Nhưng con cháu trường tồn.
Duy sắc

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét