Chỉ là mơ thôi
Đời trôi nhanh quá
Người ta từng biết
Bây giờ nơi đâu
Chỉ là chiêm bao
Cười rồi khóc đó
Yêu thương xong hận
Tủi phận một mình
Ai nào biết được
Những lối rẽ nào
Còn chăng ký ức
Một đời vấn vương
Giữa ngã tư đường
Nếu mai gặp gỡ
Mình còn rung động
Như thuở ban đầu
Có là gì đâu
Một cơn gió thoảng
Lạnh con tim bé
Gợi chút xuyến xao
Ai từng mơ cao
Để rồi tiếc nuối
Ai từng đau khổ
Khi tình biệt ly
Đời còn có gì
Cho ta mơ nữa
Bình an là đủ
Thong thả hồn thơ
THONG THẢ
Duy Sac
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét