XE ÔM
Sáng ra đầu ngõ chạy xe ôm
Chờ hoài nhưng chẳng thấy người ôm
Giở báo vài trang ra định đọc
Bên đường em gái vẫy cần ôm
Em chào bao giá một cuốc ôm
Đường là xa lắm phải ngồi ôm
Để xem giá cả ra sao đã
Lời qua tiếng lại mất cuộc ôm
Nguyễn Duy Sắc 2009
MƠ VÉ SỐ
Ước sao trúng số để đổi đời
Nghèo hoài chẳng dám bước đi chơi
Mỗi chiều mấy chục tờ xổ số
Thả rải trên đường như lá rơi
Số là là số hỡi số ơi
Số sao tìm mãi số đâu rồi
Tiền bao nhiêu số ăn cho hết
Chờ hoài giải thưởng chẳng tăm hơi
Nguyễn Duy Sắc 2018
PHU HỒ
Phu hồ khổ lắm mấy ai ơi
Dàn giáo đêm đêm ngóng gió trời
Xi măng cát đá vui tình bạn
Chén rượu bát chè ngắm sao rơi
Không nhà vất vưởng chốn công trường
Tay mình xây dựng khắp muôn nơi
Yêu em hoen mắt ngồi mơ ước
Một mái nhà con đủ bốn người.
Nguyễn Duy Sắc 2002
ĐÈO HẢI VÂN
Đoàn tàu luồn núi lẫn trong mây
Sương giăng bạc phếch phía rừng cây
Chơi vơi bờ vực sâu thăm thẳm
Thong thả thuyền câu chuyến cuối ngày
Sóng lớp lớp vây ghềnh đá hẹp
Tan đàn bầy yến nháo nhào bay
Hải vân hun hút treo sườn núi
Đệ nhất trùng quan hẳn là đây
Nguyễn Duy Sắc 2000
NƯỚC
Nước chảy qua bao những thác ghềnh
Rừng sâu đèo dốc núi chênh vênh
Lên cao tít tắp rồi lại xuống
Dập vùi thân xác mãi lênh đênh
Bức bách nhiều phen nên nước loạn
Cuồng phong lũ lụt rửa hôi tanh
Bão yên nước lại dòng êm ả
Kênh trong tưới mát những đồng xanh
Nguyễn Duy Sắc 2002
VÌ SAO YÊU
Người ấy là ai sao lại yêu
Phải chăng cũng bởi nét yêu kiều
Nết na thuỳ mị lòng ngay thẳng
Chẳng khoe nhan sắc đẹp mỹ miều
Tự hỏi cớ gì ta cứ yêu
Hay mình tự kỷ nghĩ suy nhiều
Có khi người ấy yêu mình lắm
Thôi đành cố vậy ráng mà yêu
Nguyễn Duy Sắc 2018
KHÔNG DÁM NÓI
Yêu em lắm nhưng không dám nói
Bởi đôi ta khoảng cách xa vời
Thương đôi mắt thơ ngây trong vắt
Núm đồng tiền nho nhỏ rất duyên
Không son phấn em tươi xinh xắn
Thật dịu dàng tính nết dảm đang
Siêng năng lắm một mình bươn trải
Giữa dòng đời khốn khó ngổn ngang
Nguyễn Duy Sắc 2018
MỘT MÌNH TRONG MƯA
Đà lạt mình ta giữa trời sương
Tay run cầm cập rảo quanh đường
Giá lạnh tái tê mà vẫn gượng
Lang thang quanh quẩn dạ sầu vương
Mặt hồ trong vắt ửng màn gương
Cây cao động gió lá vàng tuôn
Rào rào nước đổ trời mưa xuống
Xuân hương lay động những u buồn
Nguyễn Duy Sắc 2015
DÁNG NGƯỜI THƯƠNG
Trót lòng say đắm sắc quỳnh hương
Đêm về thoang thoảng nhẹ mùi hương
Mấy nàng nguyệt quế trông mà ngượng
Lan buồn ngoảnh mặt chúi vào sương
Quỳnh như công chúa ở trong vườn
Mê mẩn lòng mình những vấn vương
Hương hoa lởn vởn trong mộng tưởng
Ngắm hoa cứ ngỡ dáng người thương
Nguyễn Duy Sắc 2018
KHÁCH TRI ÂM
Thơ này viết tặng khách tri âm
Rượu chè nhàn rỗi để ca ngâm
Khen chê mặc sức người bình phẩm
Nỗi lòng chia sẻ tự trong tâm
Ngôn từ giản dị chẳng hề thâm
Dễ đọc dễ nghe khó hiểu lầm
Đọc đi đọc lại thì sẽ ngấm
Ngấm xong mới thấy đó là hâm
Nguyễn Duy Sắc 2002
LÀM THINH
Thầy giáo một mình chẳng học sinh
Tủi thân vào mạng bói duyên tình
Bói mãi chỉ toàn yêu dang dỡ
Số nghèo lận đận chuyện gia đình
Lảng vảng xem vài ảnh gái xinh
Chuyện trong ngoài nước lắm linh tinh
Hết giờ bụng đói đòi đến bữa
Mở ví sạch tiền giả làm thinh
Nguyễn Duy Sắc 2010
TÌNH YÊU DƯỚI TRĂNG
Trăng sáng đêm đêm rất dịu hiền
Một màu ảo ảnh cõi thần tiên
Sắc hoa nguyệt quế người quyến luyến
Hương thơm khoả lấp những ưu phiền
Gió mây đưa đẩy mối tình duyên
Tình ta se sắt những truân chuyên
Người đã xa rồi còn quyến luyến
Trăng ở trời kia có bình yên
Nguyễn Duy Sắc 2018
TRAO NIỀM TIN
Ta đã trao em trọn niềm tin
Dù cho năm tháng có vô tình
Đường đời muôn lối nhiều cay đắng
Trong lòng vẫn giữ một niềm tin
Em đã cho ta một niềm tin
Cuộc đời còn lắm những nghĩa tình
Thành tâm lương thiện trời trao phước
Mong em luôn hãy vững niềm tin
Nguyễn Duy Sắc 2018
ĐÔI MẮT EM
Ta đã nhìn vào đôi mắt em
Hôm nay nó đã trở thành quen
Từ nơi sâu thẳm màu đen nháy
Ánh sáng tình yêu rất dịu hiền
Ta đã soi mình trong mắt em
Một hình hài xấu rất lem nhem
Trái tim chai sạn nhiều rạn nứt
Tâm hồn quằn quại giữa trời đêm
Nguyễn Duy Sắc 2018
MÌNH TA ĐÂY
Hè đi nhe nhẹ thoáng hơi may
Áo trắng trường tan vui nắng say
Hoa phượng trút nỗi buồn đỏ thắm
Ta ngẩn ngơ nhìn em ngất ngây
Thu sang trường cũ vắng người xưa
Gốc bàng chốn hẹn cũ còn đây
Ghế đá ta ngồi nay cũng lạ
Thầy cũ, em đâu, mình ta đây
Nguyễn Duy Sắc 2004
KỆ THÔI
Già thì cũng đã già rồi
Đem tâm lưu luyến xa xôi làm gì
Cuộc đời phú quý biệt ly
Thoáng qua một lúc có chi tiếc hoài
Để hồn thơ thả lai rai
Chút men tình ái cùng vài ánh trăng
Gửi người bằng cả tấc lòng
Già thì cứ kệ mông lung thêm sầu
Nguyễn Duy Sắc 2014
GIÓ BẮC VỀ
Đông về hanh nắng áo em manh
Cây xoan ngoài ngõ khốc khô cành
Gà giò cúm lạnh lăn quay chết
Lợn nái lồng chuồng chạy loanh quanh
Đồng khô trâu đói thơ thẩn bước
Mục đồng cơm thiếu áo chẳng lành
Đê quanh co bước chùn lữ khách
Mưa phùn nhè nhẹ tưới mạ xanh.
Nguyễn Duy Sắc 2002
XUẤT CUNG
Cờ tàn thế yếu tính sao đây
Nhất xe đấu với tốt cả bầy
Sỹ gãy một bên què thêm tượng
Đối phương bốn tốt thế bao vây
Đơn xe ngang dọc toàn phí nước
Muốn hoà nhưng bạn chẳng nương tay
Chẳng lẽ đổi xe ăn hai tốt
Tướng chui lên nóc có khi hay
Nguyễn Duy Sắc 2018
MƠ TÌNH
Nhớ em nhiều lắm dạ bồn chồn
Tình mình mới nhúm suốt ngày nôn
Mộng này đôi lứa chung tay bước
Ước kia nhàn hạ thảnh thơi hồn
Tơ duyên tiền định nào ai biết
Nhân tình khao khát lúc hợp hôn
Đơn giản thế thôi mà đâu dễ
Chữ tình gieo khổ thế gian ồn
Nguyễn Duy Sắc 2008
NGẪM LẠI
Ngày xưa đôi lứa bạn đồng môn
Học hành nhiều lúc cãi nhau ồn
Lý lẽ ghanh đua nhiều tranh luận
Mỗi người một vẻ tỏ mình khôn
Cuộc sống đôi đường hai lý tưởng
Vì mình luôn giữ cái tự tôn
Nay già ngồi ngẫm mình vô dụng
Lối xóm chê cười gọi thằng ôn
Nguyễn Duy Sắc 2018
HỐI HẬN
Tuổi mình nay hơi chút xồn xồn
Đầu óc vẫn ngu chẳng tí khôn
Nghĩ suy nhảm nhí thường mặc cảm
Toan tính hẹp hòi thói du côn
Đố kỵ ghét ghanh người đồng nghiệp
Rình mò đâm thọc bạn đồng môn
Bần tiện điêu toa nên quả báo
Tới giờ cuộc sống chẳng ra hồn
Nguyễn Duy Sắc 2018
VỎ ĐỜI
Óng a óng ánh tưởng là vàng
Bóng lộn kiêu sa nghĩ chắc sang
Thau thêm lớp áo phun vàng nhũ
Sắt nhuộm ni ken chói chang chang
Đá phủ bột màu ra cẩm thạch
Chân trâu nhân tạo dụ các nàng
Xa hoa gấm lụa cay và chát
Lừa lọc nhau chi quả đắng mang
Nguyễn Duy Sắc 2018
CÔ ĐƠN
Một nỗi cô đơn đến dập dồn
Nghĩa tình dĩ vãng đã vùi chôn
Nước mắt không sao trào ra được
Đớn đau dằn vặt xé toang hồn
Ân ái phôi phai màu tiền bạc
Yêu thương nguội lạnh, xót xa tồn
Cõi nào hạnh phúc cho mơ mộng
Tâm can dằng xé mỗi hoàng hôn
Nguyễn Duy Sắc 2018
TỦI QUÁ
Vì sao mình mãi vẫn cứ nghèo
Chắc tại ngu mà thích làm eo
Thiếu nợ thì dai hay trốn tránh
Lôi thôi lếch thếch quá bèo nhèo
Bốc phét ba hoa cho người ghét
Đói cơm phờ phạc mặt mốc meo
Lười thây mơ mộng cơn mê ảo
Một mình đơn độc chẳng ai theo
Nguyễn Duy Sắc 2009
BẠN RỦ NHẬU
Bạn hiền rủ nhậu phá lấu bò
Thèm lắm nhưng tiền nó không cho
Miếng cật miếng phèo thơm phưng phức
Lá mía béo ngon mấy miếng to
Bia lon cả két đang chờ ngóng
Túi rỗng nên lòng cứ đắn đo
Chắc là về ngủ thèm một bữa
Để bạn bao hoài nó khinh cho
Nguyễn Duy Sắc 2018
THÈM BÁNH TRÁNG TRỘN
Thèm bánh tráng trộn quá đi thôi
Mới nghĩ mà đã chảy rãi rồi
Rau răm trứng cút hành phi trộn
Xì dầu tương ớt tí mồ hôi
Beo béo dai dai nhai ngậy ngậy
Cay cay mằn mặn nhắm làm mồi
Lon bia ngọt lịm em bên cạnh
Ka ra ố kế suốt đêm ngồi
Nguyễn Duy Sắc 2018
ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI
Ngày mai bão lớn phải chống nhà
Cửa cài then kín chớ mở ra
Gió to thổi mạnh là tốc mái
Nhà sập đời nghèo lắm khổ ra
Bao cát chèn thêm khi nước lớn
Máy bơm túc trực hút nước ra
Bình tĩnh xong thôi êm mọi chuyện
Chừng độ hai hôm bão đi xa
Nguyễn Duy Sắc 2018
ÁP THẤP VỀ
Mưa lại hăm he đến nữa rồi
Mây đen ỳ ạch nặng nề trôi
Sét đánh cây tươi bùng ngọn lửa
Giông càn mái tốc gãy thu lôi
Lề đường dù ghế bay loạn xị
Buôn bán nhao nhao dọn chỗ ngồi
Tối tăm mặt mũi mù mịt bụi
Áp thấp sắp về khắp quê tôi
Nguyễn Duy Sắc 2018
VÊNH MẶT
Tài chi ra vẻ mặt vênh vênh
Đời đeo oan nghiệt lắm dập dềnh
Diêm dúa đa đoan thêm lận đận
Cô lập giấu mình cảnh buồn tênh
Nhẫn nhịn trải lòng vui nhân ái
Hoà đồng thân thiện dẫu lênh đênh
Tình người dang rộng tâm trong sáng
Thanh thản hồn ta trải thênh thênh
Nguyễn Duy Sắc 2018
CÕI MỘNG TÌNH
Cho dù luyến ái đến nghìn năm
Đôi ta tình nghĩa vẫn tối tăm
Xác thân đào liễu chàng đày đoạ
Tủi nhục miệng đời kiếp con tằm
Áo lụa mong manh che mắt thánh
Thần hồn thất thểu nhớ xa xăm
Cõi tiên ảo mộng đâu viễn cảnh
Mặt đối mặt nhau cứ cúi gằm
Nguyễn Duy Sắc 2018
LẤY CHỒNG XA
Em về bên ấy với người ta
Tâm tư còn nhớ dáng quê nhà
Bàn thờ hương hoả ba mươi tết
Nề nếp thuần phong của ông cha
Bạc tiền bán chác đời tủi nhục
Tuổi già rũ mục chốn quê xa
Quê hương nghèo khó đành tiễn bước
Cắt xé thịt da đánh đổi mà
Nguyễn Duy Sắc 2018
AN PHẬN
Thời sự gần đây rất là ồn
Người ta lý lẽ lắm cái khôn
Mình ngu thơ thẩn trong cõi mộng
Thân lo luống cuống việc đang dồn
Anh hùng thiên hạ nhiều vô kể
Ta đần phải võ luyện văn ôn
Nghề nghiệp vững vàng no cơm áo
Chiều chiều chén rượu thảnh thơi hồn
Nguyễn Duy Sắc 2018
ĐƯỜNG THI
Thơ Đường vốn dĩ của Trung Hoa
Nghìn năm bắc thuộc họ mang qua
Hán Nho nô dịch trong tủi nhục
Việt tộc gông cùm lắm can qua
Trăng hoa ủy mỵ ru mê muội
Đồng hóa ngu dân lý điêu ngoa
Có chăng múa mép vài cái chữ
Thỏa cái tôi mình để ba hoa
Nguyễn Duy Sắc 2018
TÌNH ƯƠN
Mưa ôm đường ướt nước trào tuôn
Luồn lách mấy khe rác cứ tuồn
Nhấp nhổm thụt thò xe trồi sụt
Tê tê tay lái lạnh muốn buông
Phì phò khói phụt phun phầm phập
Mệt lả quanh co mấy phố phường
Giường chiếu ướt dầm gian nhà dột
Gối chăn nhăn nhúm mối tình ươn
Nguyễn Duy Sắc 2018
MƠ MƯA
Mưa hoài chán quá biết làm chi
Ướt át đắp chăn cứ ngủ khì
Ngoài đường lụt lội nhiều phiền toái
Nước bẩn dính vào bệnh lắm khi
Hết mưa trời tạnh nhiều mát mẻ
Dạo phố ăn hàng nhậu vài ly
Ấm dạ lâng lâng tình nảy nở
Người yêu bên cạnh thỏa lòng si
Nguyễn Duy Sắc 2018
MÙA HÈ
Mấy mùa phượng đỏ mấy mùa yêu
Tay nắm tay nhau đón ánh chiều
Ngây ngô ánh mắt tình vụng dại
Ngại ngùng nét mặt thẹn yêu kiều
Dấm dúi hoa dầu xoè xoắn xuýt
Chua chát vị me lắm đăm chiêu
Trống trường hè tiễn thu ngóng đợi
Muôn nẻo đường đời nhớ bao nhiêu
Nguyễn Duy Sắc 2002
SÁT THÁT
Vó ngựa Nguyên Mông rất hung tàn
Phương Đông thành quách bị tiêu tan
Đạo quân thiện chiến thần phải sợ
Đế chế bao la rất vẻ vang
Đại Việt bé con bằng nhúm đất
Thiên Triều tủi nhục chạy và than
Sát Thát Đông A đầy hào khí
Nhà Trần oanh liệt cứu giang san
Nguyễn Duy Sắc 2009
CẨN THẬN
Mưa rồi nhớ giữ ấm nhé em
Ốm vào là khổ tốn tiền thêm
Thuốc thang uể oải tinh thần sút
Sức khỏe giảm nhiều khắp mình rêm
Việc làm bỏ dở lương hao hụt
Người nhà lo lắng thức thâu đêm
Chủ quan dẫn đến nhiều hệ lụy
Cẩn thận thì hơn chỉ tốt thêm
Nguyễn Duy Sắc 2018
MƯA NHẬU
Mưa rồi trời mát phải nhậu thôi
Lẩu dê nóng hổi, rượu tràn môi
Tình bạn lâu ngày bao nhung nhớ
Kỷ niệm sẻ chia, ấm chỗ ngồi
Mỗi người, mỗi cảnh, mình bày tỏ
Sang hèn xí xóa, nghĩa tình thôi
Mưa kia ướt át, tình ta ấm
Rượu nồng xóa sạch nỗi đơn côi
Nguyễn Duy Sắc 2018
CHIA SẺ
Làm thơ xua đuổi những u sầu
Cuộc đời ám ảnh lắm khổ đau
Tình người bạc bẽo cười giả tạo
Yêu đương hời hợt phũ phàng nhau
Tiền tài tranh chấp nhiều thủ đoạn
Chức quyền gian hiểm lắm mưu sâu
Cõi tạm mấy ai là hoàn hảo
Mở lòng nhân ái xóa thương đau
Nguyễn Duy Sắc 2018
NHỚ QUÊ
Thái Bình nơi đó đã sinh tôi
Quê hương xa nhớ chục năm rồi
Bánh Cáy ngọt đưa hương trà bắc
Canh cua thanh mát miếng cơm trôi
Vụ cấy lúa vàng no đầy cót
Xuân sang xoan nở nõn bung chồi
Cầu ao dáng mẹ ngồi vo gạo
Nghĩa tình làng xóm đượm hồn tôi
Nguyễn Duy Sắc 2018
TÂM SỰ BẠN BÈ
Nếu buồn bạn hãy tập làm thơ
Nỗi niềm chia sẻ để giết giờ
Đi nhậu tốn tiền hao kinh tế
Bia rượu uống nhiều sẽ lơ mơ
Xỉn say lắm chuyện rồi sinh sự
Cãi nhau nóng nảy dễ sinh hư
Có thể tôi nghèo nên nói vậy
Bạn giàu cứ nhậu, tôi làm thơ
Nguyễn Duy Sắc 2018
DẦM MƯA
Đà Lạt lù mù lất phất mưa
Mình ta đi bộ chẳng áo mưa
Gió lạnh thân run răng cầm cập
Lạnh buốt tay tê cứ đung đưa
Mệt quá đi tìm nơi ngồi nghỉ
Mùi sữa đậu nành nóng hương đưa
Mười nghìn vừa đủ cho một cốc
Ấm lòng lại tiếp tục dầm mưa
Nguyễn Duy Sắc 2009
THẢNH THƠI
Thỉnh thoảng thầm thương thấy thẹn thùng
Thở than tha thiết thật thảm thương
Thơ thẩn thì thầm thường thao thức
Thui thủi thẫn thờ thất thểu thân
Thật thà thường thiệt thì thôi thế
Thỏ thẻ than thân thảm thiết thêm
Thôi thì thiếu thốn thu tham thích
Thanh thản thênh thênh thảnh thơi thần
Nguyễn Duy Sắc 2002
RỈA RÁY
Rã rời rối rắm rất rầu rầu
Ray rứt râm ran rớt rụng râu
Rần rần run rảy ra rót rượu
Rôm rả rêu rao réo rắt rầu
Rạch ròi ruồng rẫy rên rồi rỉ
Rối reng rười rượi rụt rè rao
Rỉ rả ròng ròng rồi rệu rạo
Rung rung rỉa ráy rớt rào rào
Nguyễn Duy Sắc 2002
HỔ THẸN
Viết nhiều viết bậy chẳng vào đâu
Thơ thẩn linh tinh tổ nhức đầu
Chữ nghĩa lạc loài không ý tứ
Vần gieo ngớ ngẩn ngượng ngịu câu
Qua mắt vài người không hiểu chuyện
Xun xoe thơ phú để làm màu
Giấc mơ thi sĩ nào đâu dễ
Rảnh rỗi ta làm chuyện ruồi bâu
Nguyễn Duy Sắc 2012
Ỷ ÔI
Thơ mà chỉ để đọc vui thôi
Trà dư tửu hậu chuyện vãn hồi
Ý tứ nôm na cho dễ hiểu
Ngữ nghĩa nặng nề lắm cái tôi
Cảnh kia thơ mộng hồn thư thái
Tình này kết nối chốn xa xôi
Yêu thơ mến bạn mình chia sẻ
Nhân nghĩa cuộc đời tiếng ỷ ôi
Nguyễn Duy Sắc 2002
MƠ
Ước sao trúng số có tiền ngay
Vài ba chục tỷ đỡ đi cày
Mua nhà ba bốn căn thêm nữa
Du lịch ngao du khắp đó đây
Mua hoài mà số chẳng chịu vào
Chiều chiều cả đống vất gốc cây
Tiền ngày càng hụt càng túng thiếu
Cách nào cho chóng đổi đời đây
Nguyễn Duy Sắc 2008
BÁN VÉ SỐ
Vé số lang thang cứ mãi mời
Tiền ta không có cách gì chơi
Mỏi mồm chê chán quay lưng bước
Trưa nắng chang chang rảo giữa trời
Bước đi thui thủi mồ hôi đẫm
Lăn lóc lề đường nước mắt rơi
Nhìn qua ngó lại trăm người bán
Sao trông đông đúc đến ngộ đời
Nguyễn Duy Sắc 2010
NGAO NGÁN
Ngốc nghếch ngu người ngơ ngơ ngáo
Ngông nghênh ngả ngớn ngấm nghẹn ngào
Ngắc ngoải ngậm ngùi ngồi ngán ngẩm
Ngây ngô ngèn ngẹn nghĩ ngêu ngao
Nghi ngờ ngao ngán người ngắm nghía
Ngoan ngoãn người ngay nghĩa ngọt ngào
Nguôi ngoai ngẫm nghĩ ngày ngổ ngáo
Ngẩn người ngài ngại ngượng ngán ngao
Nguyễn Duy Sắc 2002
MƠ MỘNG
Mê mải miên man mệt mỏi mình
Mơ màng mụ mị mãi mông mênh
Mong manh mong muốn màu mơ mộng
Man mác mỏi mòn mối mơ men
Một màu mụ mị miên man mộng
May mắn mập mờ mỗi một mình
Mãi mãi một màu mang mê muội
Mất mát mình mang mắt mất minh
Nguyễn Duy Sắc 2002
ĐIÊN ĐẦU
Điếm đàng đú đởn để đòn đau
Đỏ đen điên đảo đến đau đầu
Đa đoan đen đúa đời điêu đứng
Đêm đen đau đáu đến được đâu
Đắm đuối đã đời đeo đau đớn
Đoạ đày đành đạch đẩu đầu đâu
Đã đến điểm đen đà đừng động
Để đời định đoạt đỡ điên đầu
Nguyễn Duy Sắc 2002
LÁO LIÊN LỜI
Lầm lỡ lu loa lý lắm lời
Léo lài lươn lẹo lãnh lẻ loi
Láu liên lấp ló lòng lưu luyến
Lố lăng lú lấp lố lại lòi
Lê la luồn lách lời lếu láo
Lấm lem lấn lát lấy lời lơi
Lả lơi lanh lẹ lo lấp liếm
Lỗi lầm lai láng láo liên lời
Nguyễn Duy Sắc 2002
CHẠY MẤT TIÊU
Soi gương thấy tóc đã bạc nhiều
Thế mà tiền lại chẳng đủ tiêu
Hàng quen chuyên chực vào ăn thiếu
Vay mượn lung tung nói toàn điêu
Người ta thành đạt rất là nhiều
Nhà cửa cao sang lắm người yêu
Chắc mình mơ hão ai cũng kiếu
Thấy mặt từ xa chạy mất tiêu
Nguyễn Duy Sắc 2010
MUA LIKE
Làm sao để kiếm đủ ngàn like
Để mà kiếm chác chút tiếng tai
Face book dạo này sao khó thế
Hình đăng cả tháng có vài like
Bạn bè thông cảm vào ủng hộ
Toàn người thân thiết chẳng khách ngoài
Chắc phải đóng tiền vô mới được
Kỳ này nhất quyết phải mua like
Nguyễn Duy Sắc 2012
CÂY HƯƠNG
Một làn khói trắng, một làn hương
Một lời khấn nhẩm, nỗi lòng vương
Đốm lửa loe hoe, nhoè ảo tưởng
Tàn tro quằn quại, nối âm dương
Tết, giỗ , ma chay, cầu thịnh vượng
Cưới hỏi cau trầu chuyện uyên ương
Khai trương , khánh tiết , mừng lão trưởng
Người Việt bao đời chỉ thắp hương
Nguyễn Duy Sắc 2003
VAY TIỀN MUA MÌ
Cả một tháng nay chỉ ăn mì
Nóng quá da mặt lắm mụn xì
Mẩn ngứa nổi lên gãi như khỉ
Hom hem sắc mặt tái xám xì
Không xà bông tắm lo nước phí
Áo quần chẳng giặt cứ hôi xì
Ai có tiền không cho vay tí
Tôi sang tạp hoá lấy thùng mì
Nguyễn Duy Sắc 2018
TRƠ MẶT
Chẳng hiểu vì sao ta làm thơ
Nhưng mà xuất khẩu cứ thành thơ
Tình bao nhiêu mối đều dang dở
Chẳng ai chịu nói tiếng đợi chờ
Có phải do mình quá lơ mơ
Viễn vông ba xạo mặt hay bơ
Không tiền trong ví toàn giấy nợ
Khoác loác hàm hồ mặt trơ trơ
Nguyễn Duy Sắc 2002
NHỚ THẦY
Mùa hè ta lại nhớ đến thầy
Đời nghèo trong sạch rất thẳng ngay
Đạo đức nhân sinh lời răn dạy
Trui rèn nhân cách học điều hay
Cuộc sống khó khăn không áy náy
Nén nhịn tu thân ngày mỗi ngày
Tâm sáng mặc cho dòng đời chảy
Thiếu tiền cũng ráng phải đi vay
Nguyễn Duy Sắc 2002
XÔM XÔM
Ghé phà Rạch Miểu mua chôm chôm
Bến tàu mời mọc lắm xe ôm
Sông rộng hàng dừa hoa lốm đốm
Ghe chài hí hửng lắm cá tôm
Vé số ế mời đưa một cộm
Ăn xin ngơ ngác há hốc mồm
Dẫu mình đang nợ như chúa chổm
Cố gắng vung tiền thật là xôm
Nguyễn Duy Sắc 2002
DÁNG XÔM
Lắm tiền lắm của sướng cái mồm
Món ngon vật lạ chén sớm hôm
Du lịch đó đây tình dầy cộm
Không tiền há miệng mộng hoài ôm
Lo chạy kiếm ăn thân phát ốm
Tinh thần phờ phạc dáng lôm côm
Nghèo ai cũng ngó nghi kẻ trộm
Giàu sang vênh váo dáng rất xôm
Nguyễn Duy Sắc 2015
LON TON
Một mình thử sức với trăm con
Số mà chỉ những ký tự con
Một ăn bảy chục tha hồ chọn
Trúng quả lên đời lúc đó ngon
Nam nhi bản lĩnh chơi nhiều món
Thắng bại cuộc đời chuyện cỏn con
Giờ ra mua sẵn quần xà lỏn
Chiều lỡ mà thua vẫn lon ton
Nguyễn Duy Sắc 2008
BẠN THƠ
Làm thơ bậy bạ lấy niềm vui
Chán chường trí não cứ bùi nhùi
Cố viết để cho không phải tủi
Cô đơn tránh những nỗi ngậm ngùi
Thơ thẩn có thêm niềm an ủi
Thanh bình tư tưởng khỏi tối thui
Giấu giếm chôn sâu buồn trùi trũi
Bạn thơ âu yếm giấc ngủ vùi
Nguyễn Duy Sắc 2017
BỦN XỈN
Ôi thèm chè thái quá đi thôi
Em có thích không hãy rủ tôi
Tiền chia hai nhé không rắc rối
Nói trước khỏi mang cái tiếng tồi
Nếu em đầy túi cứ bao thôi
Ngày mai đây cũng có lương rồi
Một ly chè nhỏ không đáng tội
Chỉ trách lòng mình bủn xỉn thôi
Nguyễn Duy Sắc 2015
TÚM TÌNH
Tình tôi tan tác tái tê tim
Tức tưởi tâm tư tiến tới tìm
Tiền tiêu toác túi tàn tơi tả
Tư tưởng tan tành tối tăm tin
Tính toán tí teo tình ti tiện
Tâm tà tu tỉnh tạo tiếng tin
Từ từ tiếng tốt tiền tấn tới
Tình tới tay ta túm tất tình
Nguyễn Duy Sắc 2015
HOA LỆ
Mưa lụt phố dài phải lội thôi
Trẻ con nhí nhảnh kéo thuyền trôi
Nền nhà nước sũng nhìn thấy tội
Quán ế vỉa hè thức ăn ôi
Cống sủi bùn đen mùi ỉnh thối
Nhiều xe bắn nước rất là tồi
Lê thê lõng bõng người chìm nổi
Đô thành hoa lệ nhất quê tôi
Nguyễn Duy Sắc 2018
MUA KHOAI
Sáng nay ra chợ kiếm mua khoai
Tìm quanh không có thấy mệt nhoài
Mấy cô bán cá ngồi choài choãi
Em bán bún bò mặt choai choai
Rau xanh chất đống nhiều các loại
Trái cây bơ, hấu, mít, riêng, xoài
Tới lui kiếm mãi buồn thấy oải
Điện thoại ai kêu cứ réo hoài
Nguyễn Duy Sắc 2018
XẢ XUI
Luôn tay bia cứ bảo em khui
Tiệc mà uống đã để còn vui
Vài thùng có đáng chi mà sợ
Nam nhi phải tiến chớ nên lùi
Zô zô cạn hết rồi lên tiếp
Mồi nhiều mỹ nữ nét mùi mùi
Tăng ba tăng bốn tăng tới tới
Tăng cho hết cỡ để xả xui
Nguyễn Duy Sắc 2009
NGẬM NGÙI
Rượu vào cay đắng có gì vui
Nôn oẹ đầy ra khổ người chùi
Chén tạc chén thù thêm chén hận
Lắm mồm lảm nhảm chuyện tới lui
Chén đời đời chén cho vỡ mặt
Quanh co lếu láo bảo mình xui
Uống say đi ngủ cho nó sướng
Bốc phét nhiều chi phải ngậm ngùi
Nguyễn Duy Sắc 2009
BUỒN NGUYỄN TRÃI
Một đời Nguyễn Trãi tấm lòng trung
Giang sơn ghi tạc khách anh hùng
Chí Linh ngoại tộc chùn vó ngựa
Chi Lăng mai phục giặc hãi hùng
Đông Quan thảo chiếu thề hữu hảo
Đại Cáo Bình Ngô nước chấn hưng
Côn Sơn quy ẩn đời bĩ cực
Hoạ chết toàn gia nỗi khốn cùng
Nguyễn Duy Sắc 2000
MƯỢN TIỀN
Buồn quá đi mời bạn cà phê
Chuyện đời lắm cái để tỉ tê
Định mượn vài đồng xài trong tháng
Bạn rằng tao cũng nợ lê thê
Hay mày kiếm món gì cầm vậy
Chia tao một nửa để mang về
Dạo này túng quá tranh bán ế
Lát tao tính tiền trả cà phê
Nguyễn Duy Sắc 2009
BÁN VE CHAI
Lục lọi trong nhà bán ve chai
Sắt đồng không có chỉ toàn chai
Giá nhựa dạo này là bèo lắm
Hai chục ký thừa chỉ trăm hai
Vét tiếp đống tranh ngày xưa vẽ
Ve chai bảo bỏ nhé anh hai
Mấy cái của này y như rác
Nhà em chỉ thích mỗi ve chai
Nguyễn Duy Sắc 2008
KEM DỪA
Ngồi bến Bạch Đằng nếm kem dừa
Trời cao thèm ức nhả nước mưa
Gió lớn lục bình trôi tứ tán
Ghe thuyền tránh lốc chạy từa lưa
Dù bạt văng lên rồi vật xuống
Bà con rối rít mặc áo mưa
Còi tàu inh ỏi mời lai dắt
Sóng cuộn nhấp nhô đám rác thừa
Nguyễn Duy Sắc 2010
SE LÒNG
Mỗi năm ta lại đón mùa hè
Trẻ nhỏ săn lùng bắt lũ ve
Mưa to đêm lạnh buồn tiếng dế
Nhớ nhà tất tả những chuyến xe
Yêu đương tuổi ngọc hồn thơ thả
Áo trắng nhìn nhau thẹn ấp e
Lưu bút hẹn nhau buồn cánh phượng
Tình thầy nghĩa bạn nỗi lòng se
Nguyễn Duy Sắc 2018
DÀI LÊ THÊ
Trời mưa to quá dạ buồn ghê
Ăn miếng xoài chua răng cứ ê
Muối mặn ớt cay sè cái lưỡi
Nước bọt tuôn trào vẫn cứ mê
Vé số mời chào tiền không có
Muốn trúng lắm mà buộc phải chê
Sấm nổ đùng đùng thêm gió giật
Mưa lớn ngày dài cứ lê thê
Nguyễn Duy Sắc 2018
MƠ KINH DOANH
Ngày mai tính chuyện sẽ bán thơ
Kiếm thêm tiền túi để còn mơ
Công việc dạo này sao khó quá
Thiếu thốn bạn bè thấy cũng bơ
Ăn mày xã hội cười bỉ mặt
Liều bán thơ xem biết sao giờ
Lỡ hên tiền có mà trang trải
An ủi cho lòng bớt ngu ngơ
Nguyễn Duy Sắc 2018
CÔ ĐƠN
Đường đêm xe chạy cứ vèo vèo
Đánh giày con nít sống cheo leo
Ảo thuật lửa phun cười quán nhậu
Kẹo kéo nhạc vàng hát leo nheo
Hàng rong phơi mặt dày ra phố
Xe ôm ngủ gật khách lèo tèo
Sài Gòn sặc sỡ màu cuộc sống
Cao ốc cô đơn giữa xóm nghèo
Nguyễn Duy Sắc 2018
BÈO NHÈO
Dính vào thơ thẩn chắc sẽ nghèo
Mê rồi nên cứ cố mà đeo
Ra đường ngơ ngào như thằng nghiện
Ai nhìn cũng nghĩ bị ma theo
Đầu óc lù xù ăn bẩn thỉu
Bạn bè cười nhạo giả làm eo
Hoá ra thi sĩ toàn ngớ ngẩn
Thần kinh bất ổn sống bèo nhèo
Nguyễn Duy Sắc 2018
THĂM TNXP CẦN GIỜ
Tôi đến thăm anh đất Cần Giờ
Lang thang rừng đước rảo vần thơ
Quấn quýt rễ ôm tình đất chặt
Một thảm rừng xanh đẹp mộng mơ
Xuồng con sóng sánh tình nước mặn
Vuông tôm thao thức nỗi mong chờ
Bẽn lẽn quầy dừa em mến tặng
Bình Khánh yêu thương nước lấn bờ
Nguyễn Duy Sắc 20002
THƠ ĐƯỜNG
Thơ Đường ai cũng rất là mê
Tôi cũng thích làm chẳng có chê
Thất ngôn bát cú hay tứ tuyệt
Món nào cũng được rất tỉ tê
Nhưng lòng vẫn thích dòng lục bát
Tâm sự dài dòng để lê thê
Gửi hồn dân tộc vào trong đó
Đường thi gợi lắm nỗi ê chề
Nguyễn Duy Sắc 2000
CÃI NHAU
Hàng tôm hàng cá họ cãi nhau
Lắm lời nghe đến nhức cả đầu
Lúc thì thằng cha rồi con mẹ
Tắc cả lối lên phía đầu cầu
Người xem túm tụm vào đông nghịt
An ninh trật tự chửa thấy đâu
Miếng ăn muốn được sao rõ khổ
Thắng thua phân định bởi miệng mau
Nguyễn Duy Sắc 2000
NHỚ CHIỀU QUÊ
Ba năm rời bỏ chốn làng quê
Đô thành lầm lũi kiếp làm thuê
Thợ xây thợ mộc đời may vá
Giấc mơ gia cảnh sẽ đề huề
Tết đến trông lương về tàu muộn
Định kiếm thêm mà chẳng ai thuê
Lủi thủi vùi mình gian nhà trọ
Mơ về mùi cốm buổi chiều quê
Nguyễn Duy Sắc 2003
THÁI BÌNH
Rào rào nắng đổ dọc chân đê
Bội thu mùa lúa hát say mê
Cà cuống vùi mình thơm mắm cáy
Lòng lợn tiết canh nhậu chán chê
Gỏi cá đinh lăng hương dịu ngọt
Nem thính thơm giòn rượu tê tê
Thái Bình no ấm tình bốn biển
Quê hương mời gọi khách xa về
Nguyễn Duy Sắc 2003
THẦY TÔI
Thầy tôi đi chợ chỉ mua rau
Đêm đêm dằn vặt lắm u sầu
Tủi phận thân đò đưa đón khách
Đục trong kia bởi nước nông sâu
Xic lo bù đỡ đồng thiếu thốn
Hể hả vui cười giấu buồn đau
Mấy mùa phượng đỏ thầy vẫn vậy
Học trò đi mãi chẳng thấy đâu
Nguyễn Duy Sắc 1995
NẰM ƯỜN
Đi chợ mua nhầm phải cá ươn
Tức mình đem vất lại mua lươn
Hai con be bé bằng ngón cái
Chưa kịp cầm dao nó đã trườn
Mua thêm miếng đậu bù cho đủ
Mèo tha cong đít chạy ra vườn
Bắc nước nấu mì ăn đỡ đói
Mì tôm lại giả chán nằm ườn
Nguyễn Duy Sắc 2009
TRỐN NỢ
Nợ đòi trong dạ cứ bồn chồn
Tiền lương chưa có bụng cứ nôn
Tránh mặt lúc này hay hơn hết
Vào nhà nằm ngủ mộng vàng chôn
Chừng ba mươi phút ra mở cửa
Chủ đà về mất nhẹ tâm hồn
Nghèo là khổ lắm đời nó thế
Đói nhiều ngu muội chẳng còn khôn
Nguyễn Duy Sắc 2001
GIẬT CÔ HỒN
Thuở nhỏ mình hay giật cô hồn
Dung dăng đùa giỡn khắp xóm thôn
Tranh nhau khúc mía vài trái ổi
Hý hoáy lượm tiền nóc nhà tôn
Giờ lớn ngồi nhìn nhăn trên mặt
To đầu nhưng vẫn chẳng có khôn
Mơ về những tháng ngày xa ấy
Buồn đâu tràn ngập hết tâm hồn
Nguyễn Duy Sắc 2001
DU LỊCH NAM CÁT TIÊN
Du lịch ngang qua chỗ bảo tồn
Thiên nhiên hoang dã lúc hoàng hôn
Rừng sâu lan nở treo cành mục
Vượn hú chim kêu rất là ồn
Róc rách suối reo tràn thác đổ
Xa xa lác đác khói trong thôn
Lung linh nắng đỏ luồn khe lá
Hướng dẫn hối mau cứ bước dồn
Nguyễn Duy Sắc 2001
SAY RƯỢU
Chán đời nốc lít rưỡi rượu cồn
Say rồi cứ thế há mồm nôn
Bao nhiêu thịt cá tuôn hết sạch
Uế khí dâng lên ngập cái bồn
Mệt lả nằm dài phun nước bọt
Rượu giờ chiếm đóng cả trí khôn
Buồn ngủ lắm mà không thể được
Trằn người qua lại đớn đau hồn
Nguyễn Duy Sắc 2018
RÌNH MÒ
Rình xem đôi bạn trẻ họ hôn
Công viên góc tối chẳng tiếng ồn
Muỗi cắn đập hoài mà không hết
Kiến bò ngứa ngáy gãi xôn xôn
Lâu lâu nghe thấy y với á
Á á ê ê tiếng thở dồn
Chắc yêu phải thế tình mới đẹp
Rình xong lòng nó cứ nôn nôn
Nguyễn Duy Sắc 2005
HOÀNG HÔN CHỨNG KHOÁN
Nửa đêm đi giải thấy cái hồn
Xạc xào động đậy khóm khoai môn
Thút tha thút thít lời bày tỏ
Tủi xác thân mình chửa được chôn
Hồn chơi chứng khoán mấy năm rồi
Đầu tư nhầm chỗ đám du côn
Tài sản tiêu tan chồng chất nợ
Phẫn uất huỷ đời buổi hoàng hôn
Nguyễn Duy Sắc 2018
NHỚ MÊNH MÔNG
Anh rất nhớ em em biết không
Tháng ngày xa cách thật mênh mông
Năm năm biền biệt chưa gặp mặt
Thật khổ thân em lúc phòng không
Tủi lắm nhưng đành che giấu phận
Nhiều đêm thức trắng cứ ngồi trông
Người ở phương nào giờ chẳng biết
Xin em tha thứ phút cuồng ngông
Nguyễn Duy Sắc 2018
HẾT TRƠN
Đùa giỡn mãi chi để họ nhờn
Tu tỉnh lo toan sẽ tốt hơn
Việc chăm tiền sẽ về khắp nẻo
Quên đi những lúc chuyện lơn tơn
Ai cũng tự cho mình tài giỏi
Kèn cựa tranh nhau những phần hơn
Đố kỵ hẹp hòi lòng gian hiểm
Chết đi mọi thứ cũng hết trơn
Nguyễn Duy Sắc 2018
ĐÓI CỒN
Bao nhiêu kỷ niệm vẫn hoài ôn
Đêm vắng phố khuya chẳng tiếng ồn
Lá thư ngu muội ngày xưa viết
Tưởng chừng kỷ niệm đã vùi chôn
Gió mây xa cách trời quang đãng
Nhớ em thăm thẳm chốn tâm hồn
Lửa tình tắt lịm nay phụt dậy
Bức rức làm sao bụng đói cồn
Nguyễn Duy Sắc 2018
YÊU DẬP DỒN
Em đã khiến tôi đảo điên hồn
Dại người mất hết những phần khôn
Chẳng biết phải yêu hay không nữa
Tự dưng lòng nó cứ bồn chồn
Ối giời khổ quá chừng đi mất
Hết tập trung vào được chuyên môn
Quái đản làm sao kỳ quá vậy
Hay tình nó đến quá dập dồn
Nguyễn Duy Sắc 2018
ĐÓI NHĂN RĂNG
Dạo này ế quá chẳng khách thăm
Thiết kế giá còn chỉ vài trăm
Người ta chỉ thích mình chia sẻ
Chia rồi mình sẽ lấy gì ăn
Tiền điện tiền công mà suy ngẫm
Tiền cái chỗ ngồi mất thời gian
Mấy ai mà hiểu nghề thiết kế
Sỹ thôi toàn có đói nhăn răng
Nguyễn Duy Sắc 2018
CHỚ PHỤ THƠ
Chớ có phụ thơ để theo tiền
Đó là một cái mối tơ duyên
Nghèo đâu chi tại do như thế
Bởi số trắng tay chẳng có tiền
Người chửa hiểu ta cũng chớ phiền
Cố tâm trong sáng sống bình yên
Mai kia thơ sẽ đền bù đó
Cổ nhân cũng thế chẳng ham tiền
Nguyễn Duy Sắc 2010
NHÌN LÉN
Len lén chạy theo một mối tình
Áo dài trinh trắng cổng trường xinh
Tóc mai vàng óng nhoè giọt nắng
Nụ cười trong trẻo mắt thông minh
Em đã nhận ra ta nhìn trộm
Tay ôm chiếc cặp giả làm thinh
Mấy bước đi sau lòng hồi hộp
Về nhà đầu óc nghĩ linh tinh
Nguyễn Duy Sắc 1998
ÁO RÁCH
Áo rách vệt dài chửa kịp may
Hỏi rằng ai có chút khéo tay
Kim chỉ vài đường khâu kín miệng
Cho áo lại lành những đường may
Giá áo túi cơm thân vất vả
Bơ phờ đầu tóc lả chân tay
Nên nỗi áo lành không có mặc
Quanh năm tiền túi cứ đi vay
Nguyễn Duy Sắc 2018
LONG NHONG BÃI BIỂN
Bình minh gió nắng buổi trời trong
Sóng dập biển rung cả nỗi lòng
Thuyền cá buông neo nhìn núi biếc
Dã tràng nuối tiếc biết bao công
Bãi trước bãi sau đầy rác thải
Hải đăng tắt lịm đứng mình không
Cát tủi thân mình cho kẻ nghịch
Chó già nhớ chủ chạy lông nhông
Nguyễn Duy Sắc 2015
ĐỒNG CẢM
Người mà khuyết tật có gì sai
Bởi số sinh không vẹn hình hài
Người mà thương hại là có tội
Tự thấy mình hơn để làm oai
Thương người hãy cứ xem bình đẳng
Người chẳng cần ta giúp giải bày
Khuyết tật tấm thân nào chi xấu
Tâm hồn ươn thối mới là sai
Nguyễn Duy Sắc 2018
GỌI THU
Ve sầu tan tác dưới trời mưa
Phượng hồng đỏ thắm rải lưa thưa
Nước đổ lá hoa sầu tơi tả
Hè sang người có nhớ trường xưa
Ve đi hồn vẫn oán trời mưa
Phượng hồng luyến tiếc cứ dây dưa
Thu ở đâu đây còn thư thả
Trống trường buồn nhớ cảnh đón đưa
Nguyễn Duy Sắc 2018
MÙA THI
Phượng hồng rực rỡ đón mùa thi
Ve sầu thôi ngủ giấc li bì
Nôn nao rạo rực hồn kẻ sĩ
Ra vào ngơ ngẩn kẻ tình si
Thu sang biết có còn nhau nữa
Năm hướng mười phương mỗi người đi
Trao nhau lưu bút tình thắm thiết
Tuổi hồng ta sẽ trọn đời ghi
Nguyễn Duy Sắc 1998
TỎ TÌNH
Anh yêu em rồi có được không
Có thì nói có khỏi lòng vòng
Yêu là nói thẳng là yêu nhé
Không thích quanh co chỉ mất công
Yêu em em thích thì yêu lại
Chẳng cầu mà mất sĩ đàn ông
Anh là thế đó em yêu nhé
Xin lỗi nếu em có mất lòng
Nguyễn Duy Sắc 2018
LÀM SAO
Khi đã lỡ yêu phải làm sao
Yêu thì đã lỡ phải thế nào
Lỡ nào yêu thế làm sao lỡ
Yêu lỡ thế nào lỡ làm sao
Sao làm thế lỡ lỡ phải yêu
Nào yêu làm lỡ lỡ khi nào
Đã lỡ yêu nào sao sao thế
Sao làm yêu lỡ đã làm sao
Nguyễn Duy Sắc 2014
LAN VŨ NỮ
Đôi cánh mỏng em xoè dưới nắng
Nét kiêu sa ẩn dấu nhọc nhằn
Thân vũ nữ cuồng quay khổ nhọc
Nén buồn đau không một lời than
Khoác nhung lụa một màu vàng óng
Phút vinh quang khoảnh khắc rồi tàn
Đời chốc lát tiêu tan mây khói
Ảo ảnh nào giấc mộng cao sang
Nguyễn Duy Sắc 2018
ĂN THIẾU CANH BÚN
Lại chiều sao cứ lại là chiều
Đói bụng đường xa bước liêu xiêu
Chân trái tranh nhau cùng chân phải
Cố tìm cho được quán bún riêu
Bơ phờ mỏi mệt mồ hôi đẫm
Đến nơi mở ví sạch tiền tiêu
Năn nỉ chủ hàng cho ăn thiếu
Chị cười thoải mái đáng bao nhiêu
Nguyễn Duy Sắc 2013
TRỜI XUÂN ĐÀ LẠT
Trời xuân đà lạt nắng trong veo
Thảm hoa tươi thắm vắt lưng đèo
Rừng thông chin chít chim non hót
Thác luồn khe núi đá vui reo
Gió quyện lá vàng xoay điệu nhạc
Lan rừng khoe sắc vách cheo leo
Tuyền Lâm xào xạc vui khóm trúc
Núi cao lữ khách mãi cố trèo
Nguyễn Duy Sắc 2004
RỐI BÒNG BONG
Tôi buồn lòng dạ rối bòng bong
Xem thơ tủi phận kẻ phòng không
Nỗi nhớ não nề người trong mộng
Một mình thơ thẩn với bướm ong
Yêu người chỉ dám đứng xa trông
Đêm về tin nhắn cứ hoài mong
Thức trắng miệt mài lòng mãi ngóng
Biệt vô âm tín tủi tủi lòng
Nguyễn Duy Sắc 2018
ĐẤU ĐÀI
Đôi bên đấm đá cứ cuồng quay
Trỏ gối túm đầu lại đá bay
Áo đỏ dang chân toan cặp cổ
Áo xanh xuống tấn lách người ngay
Ba hiệp chưa hề phân thắng bại
Cả hai say xẩm hết mặt mày
Hậu đài phun nước rồi nắn bóp
Cá cược ném tiền chẳng ngơi tay
Nguyễn Duy Sắc 2005
BƠ VƠ
Xuân Hương phe phẩy dáng ngựa thồ
Bóng đổ hàng thông trải mộng mơ
Gió núi se lòng thêm nỗi nhớ
Chợ khuya vắng ngắt lặng như tờ
Ánh điện hoen sương sáng mờ mờ
Lạnh lẽo phố dài nỗi bơ vơ
Đường sâu hun hút nghe cây thở
Đà lạt còn ai thức nữa giờ
Nguyễn Duy Sắc 2010
CỐ LÀM THƠ
Bụng đói ăn khoai cố làm thơ
Văn chương gà bới não ngẩn ngơ
Bập bẹ gieo vần nhưng cứ ợ
Dạ dày tiết dịch bảo hết giờ
Châm vài điếu thuốc quyết làm thơ
Điện thoại nợ kêu hoảng đến khờ
Đầu bù tóc rối chuồn ra chợ
Hớt hải thần kinh phọt thành thơ
Nguyễn Duy Sắc 2003
CHÙA ĐỒNG QUẢNG NINH
Vạn bước leo lên đến chùa đồng
Giữa trời Yên Tử buổi vào đông
Mây vờn sương núi trong mơ mộng
Im bặt thời gian chốn hư không
Thiên tử rũ trần vui gió lộng
Trà trăng trai tịnh xả nỗi lòng
Chân tu kiên định gieo hạt giống
Trúc Lâm thiền đạo toả mênh mông
Nguyễn Duy Sắc 2007
NỐI NHỊP THƠ
Trái tim ta lạnh đã từ lâu
Hồn thơ tưởng đã mất trong đầu
Bỗng dưng em đến trong khoảnh khắc
Thổn thức tình này những đêm sâu
Thật quả thế gian lắm phép màu
Nhân duyên tự đến chẳng tìm đâu
Cảm ơn người đã gieo trắc ẩn
Thơ lại cùng ta tiếp nhịp cầu
Nguyễn Duy Sắc 2018
NGHIỆN RƯỢU
Rượu nốc đẫy vào lắm lời ra
Chuyện làng chuyện nước nói ba hoa
Đôi co tranh luận cười hể hả
Lý cùn nóng máu chửi người ta
Chén rượu chén tình thành xỏ lá
Men nồng cay lắm cũng thành tà
Hoạ trên bàn nhậu không gì lạ
Rượu đã ngấm rồi ta mất ta
Nguyễn Duy Sắc 2018
CHIỀU XÓM NHỎ
Gió chiều thúc dục cánh diều bay
Vũng nước trẻ con thú nghịch vày
Bé gái tay chuyền banh đũa nẩy
Con trai đá bóng chạy mê say
Tạt lon ném đáo chẳng ngơi tay
Nhảy dây điệu nghệ thật là hay
Đá dế chọi gà cười nghiêng ngả
Xóm nhỏ yên bình hạnh phúc thay
Nguyễn Duy Sắc 2018
VƯƠNG VẤN
Vương vấn làm cho khổ lòng ta
Người chỉ buông lơi giễu cợt mà
Tâm tư ray rứt hồn nghiêng ngả
Có được chăng thôi những xót xa
Quyến luyến chi thêm buồn tấc dạ
Nhớ nhung quằn quại nhói thịt da
Tình chỉ phút giây rồi đôi ngả
Trăng già nhưng nghĩa vẫn mặn mà
Nguyễn Duy Sắc 2018
GIỮA U MINH
Vỏ ta luồn lách giữa U minh
Bóng nước chiều loang sóng dập dình
Hương tràm nhè nhẹ con gió thoảng
Ong mật đan nhau chặt nghĩa tình
Hoa súng nhấp nhô đời buông thả
Lục bình hằn học bị đời khinh
Liêu xiêu bóng hạc buồn xa tổ
Lạc lõng hồn ta giữa U Minh
Nguyễn Duy Sắc 2009
SINH VIÊN XA NHÀ
Gác trọ sinh viên nỗi nhớ nhà
Đêm từng đêm vắng khóc thương cha
Dáng mẹ gian truân bao vất vả
Tình nghĩa xóm làng chốn quê xa
Sách đèn sớm tối nuôi mộng ước
Tình yêu thầm lặng gửi vào hoa
Bè bạn xa quê tình san sẻ
Nuôi chí danh thành sáng đời ta
Nguyễn Duy Sắc 2002
THÀNH NHÀ HỒ
Thành cao hào rộng dáng nguy nga
Tây đô một thuở đẹp kiêu sa
Họ Hồ oai trấn quyền thiên hạ
Anh hùng thâu tóm cả sơn hà
Giờ có còn chăng đá trơ da
Ruộng khô lổn nhổn vũng trâu già
Phế tích phơi mình chung với rạ
Hoàng cung nhường chỗ những tàn đa
Nguyễn Duy Sắc 2009
NHỚ BẠN
Thế là bạn đã không còn nữa
Hai con ngây dại hãy còn thơ
Đôi ta thuở bé tình thân thiết
Cuộc đời nhanh quá biết đâu ngờ
Bạn đi không kịp lời tiễn biệt
Tôi ngồi vẫn nghĩ chỉ là mơ
Mới đó năm năm mình xa cách
Thui thủi mình ta những vần thơ
Nguyễn Duy Sắc 2018
THÁNG BA SÀI GÒN
Sài gòn nóng bỏng tiết tháng ba
Quán nước trời trưa khách nhớ nhà
Khói xe pha bụi bay mù mịt
Nắng nóng đường dài mắt bị hoa
Tiếng chửi tiếng rao lẫn tiếng cười
Kẹt đường nhốn nháo buổi tan ca
Công viên tủi phận đời ngang trái
Sài gòn hào nhoáng vẻ xa hoa
Nguyễn Duy Sắc 2018
EM BÁN HOA CHỢ ĐÒNG XUÂN
Em đứng bán hoa cổng đồng xuân
Gái quê hiền thục nết trong ngần
Lao nhao khách gẹo lời ong bướm
Em cười thèn thẹn nét tươi xuân
Mắt trong chất chứa buồn xa vắng
Tay sần để lộ nỗi gian truân
Tình chưa vẩn đục lòng trinh trắng
Hoa tươi tô điểm phố vào xuân
Nguyễn Duy Sắc 2007
CHIỀU HỒ GƯƠM
Chiều tan giọt nắng mặt hồ gươm
Liễu rũ đong đưa nhịp phố phường
Uyên ương quẫy nước vui ân ái
Sâm cầm nhặt nhạnh bỏng rơi vương
Ngán ngẩm xe thồ chờ ngóng khách
Gốc si học sĩ vẻ khoa trương
Tháp rùa ngơ ngẩn thời xa vắng
Hà nội hoàng hôn vắng người thương
Nguyễn Duy Sắc 2007
MỒ HOANG BIÊN GIỚI
Biên cương pháo giặc nổ rền vang
Làng bản tan hoang phố điêu tàn
Kẻ thù lúc nhúc như kiến cỏ
Mồ mả đền chùa dậy oán than
Anh hùng máu đỏ đền nợ nước
Hào khí trung kiên cõi trời nam
Ta thắp nén hương lòng ngưỡng mộ
Sử sách nghìn năm vẫn còn vang
Nguyễn Duy Sắc 2009
VỆT NẮNG
Một vệt nắng vàng xé toang mây
Sương tan lấp lánh loá hàng cây
Dế con đập cánh tung nhành cỏ
Kiến vàng làm tổ nhộn nhịp xây
Nhấp nhổm con ong tìm hương phấn
Đàn ruồi nhặng xị lũ lượt bay
Xóm nhỏ gà con vừa gáy tập
Ngày mới đến rồi lại loay hoay
Nguyễn Duy Sắc 2018
NỖI NHỚ EM
Em gieo nỗi nhớ để làm chi
Đêm vắng mình ta mãi thầm thì
Vốn dĩ nam nhi đâu uỷ mị
Sao ta ngơ ngẩn mãi còn si
Em đi mất biệt chẳng từ li
Ta ngóng ta trông chẳng thấy gì
Tình sao thoáng nhẹ như không khí
Nỗi nhớ sao mà cứ đến chi
Nguyễn Duy Sắc 2018
BIẾT VỀ ĐÂU
Đêm đã khuya trời lại chẳng sao
Gió mưa nức nở lắm nghẹn ngào
Bao đời sương gió cơn buốt lạnh
Kiếp sống tha hương biết về đâu
Tiếng cú mèo xa réo gọi nhau
Màn đêm u uất tối không màu
Chuột bọ nhao nhao tìm chỗ trốn
Mưa tàn phố xá cũng ngủ sâu
Nguyễn Duy Sắc 2004
TRƯỜNG CŨ KHÁC XƯA
Trường cũ nay về đã khác xưa
Không còn ghế đá lúc giờ trưa
Bảng đen vắng bóng thầy năm ấy
Nhớ sao là nhớ mấy cho vừa
Nguyễn Duy Sắc 2010
TÔI YÊU
Tôi đã sinh ra giữa cuộc đời
Nghe tiếng hùng thiêng thuở nằm nôi
Tổ tiên anh dũng vun hào khí
Một dải giang sơn đẹp rạng ngời
Tôi yêu từng trang sử nước tôi
Nghìn năm hận đó vẫn chưa nguôi
Trăm năm cay đắng đời nô lệ
Dân nam vẫn sáng những nụ cười
Nguyễn Duy Sắc 2002
QUÊN MAU
Em đã không mong phút ban đầu
Anh ôm chi mãi những niềm đau
Dĩ vãng ngày xưa giờ khép lại
Còn chăng buồn tủi luyến lưu nhau
Mây vẫn lang thang về với gió
Trăng kia cứ thế khác gì đâu
Chỉ có lòng người luôn đổi khác
Yêu em anh hãy cố quên mau
Nguyễn Duy Sắc 2010
THỔN THỨC
Phượng đã nở hoa người lại đi
Để ve réo rắt tiếc xuân thì
Mấy dòng lưu bút đang viết vội
Nhắn nhủ được gì buổi chia ly
Tháng năm bàn ghế nuôi mộng ước
Mai này xum họp được mấy khi
Dẫu rằng hè cứ là vẫn vậy
Mà sao thổn thức lắm nghĩ suy
Nguyễn Duy Sắc 2010
LÊN THÔI
Cái tuổi hồn nhiên đã hết rồi
Giờ ta phải nghĩ chuyện xa xôi
Mưu sinh sự nghiệp đường danh lợi
Thủ đoạn trăm đường phải học thôi
Xếp áo thư sinh vào một xó
Rèn đức luyện tài chuẩn bị chơi
Công hầu khanh tướng tuy là số
Phú quý hèn sang dẫu tại trời
Vươn vai đứng dậy xông vào cuộc
Được mất xá gì để lôi thôi
Nguyễn Duy Sắc 2010
XUÂN SAPA
Gió núi vờn mây thổi hoa bay
Nắng hanh ửng đỏ má hây hây
Cheo leo vách đá phong lan nở
Vất vưởng ngọn cây vọc kéo bầy
Khèn đâu xao xuyến tình đầu chớm
Váy hoa say mộng múa cuồng quay
Ngựa thồ tất tả xuôi phiên chợ
Xuân trắng rừng mơ em có hay.
Nguyễn Duy Sắc 2010
CHÚC XUÂN
Đầu xuân xin chúc cảnh bình an
Quê hương giàu mạnh sức dân nhàn
Thái bình hạnh phúc đời no ấm
Giang sơn muôn dặm ánh vinh quang
Nguyễn Duy Sắc 2010
CHIỀU
Chiều mà có đẹp tí nào đâu
Mặt trời bực tức mặt đỏ ngầu
Dơi chuột xôn xao ra khỏi tổ
Hàng rong ế ẩm lắm u sầu
Trẻ nhỏ lang thang không áo ấm
Ăn mày đói rách nghĩ thâm sâu
Mấy cô gái điếm lên son phấn
Đêm xuống dòng đời lắm khổ đau
Nguyễn Duy Sắc 2009
ANH HÙNG TẠO THỜI THẾ
Thiên hạ thái bình ta muốn loạn
Bởi ta mưu sự chiếm giang san
Mặc cho dân chúng cơn binh lửa
Chí lớn tham tàn đã trót mang
Lấy máu xương người xây hào lũy
Mỹ nhân vàng ngọc cướp muôn vàn
Anh hùng há sợ gì miệng thế
Lịch sử tên ta mãi sấm vang
Nguyễn Duy Sắc 2014
ANH HÙNG DỰNG THỜI CUỘC
Chí lớn đeo mang nghiệp kiếm cung
Xông pha tên đạn vẫn ung dung
Xác thân nguyện gửi nơi chiến địa
Vùng vẫy giang sơn nghiệp đế xưng
Đại nghĩa vì dân lo trừ bạo
Ghét kẻ tham tàn lũ khuyển ưng
Bóng giai nhân nép bên khung cửi
Non nước thái bình gối mộng chung
Nguyễn Duy Sắc 2014
NGHĨ GÌ
Ôi máu ôi xương ôi hào lũy
Ôi những con người mất xuân thì
Quê hương nòi giống hai chiến tuyến
Bom đạn trên đầu vẫn cứ đi
Phố xá thênh thang bao điện sáng
Nghĩa trang hoang vắng nghĩ suy gì
Ôi nước mắt khô tim mẹ thắt
Mấy ai còn nhớ cuộc chia ly
Nguyễn Duy Sắc 2014
OAI HÙNG
Mậu Thân xương trắng tựa Trường Sơn
Khe Sanh da thịt lấp núi ngàn
Thành Cổ tuổi xanh vùi vào đất
Gio Linh Thạch Hãn máu loang hồng
Đường chín oan hồn vương vất vưởng
No- el phố xá ngập đạn bom
Nghìn năm sách sử còn lưu dấu
Anh hùng nước Việt lập chiến công
Nguyễn Duy Sắc 2014
TÌNH YÊU
Mù quáng đam mê mới thực yêu
Vô tư trong sáng ước ao nhiều
Trao nhau tinh túy đời xuân trẻ
Chẳng tính toan chi sự giàu nghèo
Người còn hối tiếc chẳng phải yêu
Vì yêu là chịu khổ đau nhiều
Ai phụ tình ai chưa biết được
Trách móc buồn đau giết tình yêu
Nguyễn Duy Sắc 2014
KỆ TUI
Tôi đẹp tôi khoe có được không
Nào ai đụng chạm đến nhà ông
Nếu thèm vào đây cho xơi tí
Chớ đừng đứng ngó nói lung tung
Nghèo quá chớ mơ bên người đẹp
Yếu cái bản năng cũng đừng mong
Tuổi già thôi hãy quên luyến ái
Kẻo mà đột tử bởi tăng xông
Nguyễn Duy Sắc 2014
CHUNG LÒNG
Cố quận tên xưa đã đổi rồi
Còn chăng dĩ vãng thuở xa xôi
Lưu luyến làm chi cho sầu khổ
Vui nơi quê mới cũng được rồi
Chắc gì người cũ giờ vẫn nhớ
Hay chỉ buông lời nỉ non thôi
Quê hương chỉ một là trái đất
Hòa bình hạnh phúc sẽ nơi nơi
Nguyễn Duy Sắc 2014
THÚ MÀ
Thú mà ai thích cứ vào chơi
Nghèo thì lắm kẻ ước đổi đời
Không chỉ lô đề còn cá độ
Còn hơn những đứa sống dựa hơi
Sướng trên bao máu xương người khác
Mở miệng còn lên tiếng dạy đời
Đời người cay đắng ai cũng nếm
Có chi trách móc kệ người thôi
Nguyễn Duy Sắc 2014
RÁNG MÀ TU
Chân chính lòng ta sẽ sạch trong
Mệnh người ấy bởi tại hóa công
Đế nghiệp bại thành do trời định
Vương vấn làm chi để long đong
Không bon chen sẽ tâm bình định
Tu để thôi mơ ước viển vông
Vẫn thế nhân gian nhiều uẩn khúc
Thành ra lắm kẻ chẳng toại lòng
Nguyễn Duy Sắc 2014
NỤ CƯỜI SANG
Cười mà toét miệng ngó thật sang
Miệng rộng răng to thích ăn hàng
Của nả bao nhiêu là phá hết
Chỉ giỏi ganh đua với điệu đàng
Cười đó rôi mai ngồi lại khóc
Trách thân tủi phận kẻ hồng nhan
Trời cho nhan sắc nên e ấp
Chớ để cô đơn lúc xuân tàn
Nguyễn Duy Sắc 2014
THANH THẢN
Thôi thì kệ nó cái sự đời
Để tâm chi lắm chuyện dở hơi
Ai vinh ai nhục ôi mặc họ
Đàm tiếu lại mang tiếng lắm lời
Khách thơ vui thú nơi trời rộng
Hồn thả theo mây gió mà chơi
Tình trao bốn biển lòng bác ái
Gì quý cho bằng phút thảnh thơi
Nguyễn Duy Sắc 2014
TÌNH TAN
Vui để rồi đau một mối tình
Hết yêu lại ghét hóa thành khinh
Đời người lắm kẻ còn ích kỷ
Nếu biết hôm nay phải giữ mình
Tình đời hết cứ yêu rồi hận
Ân ái chi cho lắm linh tinh
Yêu là mù quáng nên chấp nhận
Kẻ đã phụ tình chẳng mà vinh
Nguyễn Duy Sắc 2014
CHỜ TÝ XÍU
Em à đừng chớ vội đi đâu
Tình ta dẫu hết chớ nên sầu
Bèo mây trăng gió là nó vậy
Nghĩ nhiều cho oán nặng thù sâu
Em đi liệu có nguôi tình cũ
Hay là chỉ mãi nhớ niềm đau
Thôi thì hãy nán chờ chút đã
Để anh suy nghĩ lại xem sao
Nguyễn Duy Sắc 2014
TRĂNG HOA
Trăng vẫn là trăng chẳng là hoa
Tình nào đâu có để mặn mà
Thi văn rối rắm nghìn tâm sự
Mượn chuyện trăng hoa để ngâm nga
Trăng rồi lại rượu bàn thế sự
Hoa với lại trà luận xướng ca
Vạn năm xưa ấy trăng vẫn thế
Hoa chẳng là trăng hoa vẫn hoa
Nguyễn Duy Sắc 2014
MƠ HÃO
Nắng lên chi vội lại tắt ngay
Ánh hồng vui phút chốc ban ngày
Rực rỡ cho oai rồi lặn mất
Đời người ngao ngán tháng năm dài
Cứ tưởng bình minh là đẹp lắm
Chỉ là phút chuyển của vòng xoay
Lãng tử mộng mơ trong giây phút
Ếch ngồi đáy giếng cứ mộng say
Nguyễn Duy Sắc 2014
SEN TÀN( VÌ CHỤP ẢNH BÊN SEN)
Khốn khổ thân thay khóm sen già
Đời bao sương gió mới nở hoa
Xác thân bùn đất chưa hoen ố
Tàn tạ vì ai vướng tâm tà
Người đời hay ví mình như ngọc
Khoe chút xác thân để sánh hoa
Hương thì không có tâm gian trá
Hủy hoại thiên nhiên để thú mà
Nguyễn Duy Sắc 2013
LÊN NÚI
Đáo đèo đèo đáo lại đáo đèo
Dốc đứng chênh vênh vách cheo leo
Đèo leo mỏi mệt chân rã rượi
Núi tít mờ xa đáo để đeo
Đáo đeo đèo đáo thôi không đáo
Đáo để rồi đeo để đáo đeo
Đèo đi đi mãi đi để đáo
Núi chẳng tới nơi vẫn đáo đèo
Nguyễn Duy Sắc 2014
MẢI MƠ
Đuổi bắt làm chi mối duyên đầu
Tình tan bọt nước có còn đâu
Xác thân rệu rã tim mệt nhọc
Cỏ hoa vắng bướm úa phai màu
Mây lang thang mãi tìm chốn trú
Gió buồn theo mấy trận mưa ngâu
Trà tan vị đắng chưa kịp ngọt
Một chén rượu cay vạn nỗi sầu
Nguyễn Duy Sắc 2014
TÀU QUA TRƯỜNG SƠN
Tàu hỏa lao nhanh mãi về đâu
Núi sông cờ đỏ nhuốm một màu
Trường Sơn xương trắng dầm mưa nắng
Liệt sỹ hồn vương vất vưởng sầu
Ai cho con én vui ngày tết
Ai hưởng bình yên chén rượu đào
Bao la cồn cát tung gió bụi
Giai điệu trời Nam lắm niềm đau
Nguyễn Duy Sắc 2007
CHIỀU LŨNG CÚ
Lưng trời đỏ thắm bóng quốc kỳ
Ngân Sơn hùng vĩ dáng rồng phi
Sông Gâm tường thép che làng bản
Đông Triều ra biển tựa voi đi
Tây Bắc Điện Biên ngời trang sử
Lạng Sơn hào lửa chốn biên thùy
Sương tan nắng tỏa chiều Lũng Cú
Tổ Quốc sao vàng đẹp uy nghi
Nguyễn Duy Sắc 2008
MƯA SÀI GÒN
Sài Gòn nắng đó lại mưa ngay
Áo trắng trinh nguyên ý nguyện đầy
Mai vàng tươi tắn mời xuân đến
Phố phường ánh điện nhảy mê say
Nhớ những năm xưa mùa xuân ấy
Máu đỏ loang sông xác chất dầy
Anh hùng mấy thuở tuôn nước mắt
Những kẻ ăn mày mất gì đây
Nguyễn Duy Sắc 2002
ĐÁNH THÔI
Quân thù trực chiếm lấy biển đông
Dân ta đoàn kết phải chung lòng
Cô đơn khiếp nhược là rước họa
Thơ phú có làm địch chạy không
Uốn ba tấc lưỡi bàn quốc sự
Ngòi bút giờ là chiếc lông công
Chinh nhân đem máu dâng tiên tổ
Tổ quốc vinh quang giống Lạc Hồng
Nguyễn Duy Sắc 2014
EM À
Đừng nhìn anh thế hỡi người dưng
Mắt biếc trong veo sáng lạ lùng
Đôi môi chưa chút rung tình ái
Làn tóc trinh nguyên gió thẹn thùng
Em phơi dưới nắng làn da mật
Ong bườm tưởng hoa mãi ngập ngừng
Thôi em ngoảnh mặt dùm anh nhé
Khốn khổ gã khùng nghĩ lung tung
Nguyễn Duy Sắc 2014
MỐI MỌT
Cái loài mối mọt chuyên ăn gỗ
Chui rúc trong hang giỏi thập thò
Đôi càng chắc khỏe lười lao động
Chờ người sơ hở nhảy ra vồ
Thế gian thù hận quân bẩn thỉu
Sống đời cơ hội lắm nhuốc nhơ
Trăm nghìn thứ thuốc tìm tiêu diệt
Chúng nó vẫn nhiều sống ấm no
Nguyễn Duy Sắc 2014
CHUYỆN NAY
Nhìn về ngọn sóng giữa biển đông
Mà sao sôi máu ở trong lòng
Ta lùi giặc tiến lùi thêm mãi
Bởi giặc thèm ta cả non sông
Hỏi ai dám ghánh gồng đất nước
Đương lúc chực chờ hoạ xâm lăng
Muôn dân quyết chí chung một khối
Quâ giặc khiếp kinh chắc bại vong
Nguyễn Duy Sắc 2014
TUYỆT TÌNH
Bướm đã bay xa khuất dặm trường
Hoa tàn nhụy rữa nhạt phai hương
Trăng già lẩn thẩn buồn thế thái
Gió về xứ núi cảnh dầm sương
Tình bao nhiêu thuở vương sầu lụy
Bạc tóc mơ gì chuyện uyên ương
Như sương phút chốc tan trong nắng
Vôi trầu dù quyện chắc gì thương
Nguyễn Duy Sắc 2014
KỆ THÔI
Thôi thôi cõi tục kệ nó trôi
Chút hư danh hão hãy để tôi
Ai nhường đây nhận xin lấy cả
Tiền của chức chuyền chẳng bỏ rơi
Phận người tranh đấu để nuôi thân
Tạo hóa ban cho thế được rồi
Mơ chi chốn hão trong cổ tích
Vươn tay nắm hết chớ buông xuôi
Nguyễn Duy Sắc 2014
TỎ TÌNH
Anh nghèo bản tính lại ngẩn ngơ
Thất nghiệp lang thang sống vật vờ
May trời ban phúc cho biết chữ
Bì bõm lang lang tập làm thơ
Bốn em xinh quá anh đều thích
Biết chọn lấy ai được bây giờ
Thôi thì duyên nợ do trời định
Nếu em nào thích cứ tìm vô
Nguyễn Duy Sắc 2012
KHÔN
Ngu ngẩn ngơ ngu chính là ngu
Dại lại rồi ngu ấy dại bù
Ngu dại dại ngu thành khôn dại
Khôn dại lại khôn hóa khôn ngu
Khôn khôn dại dại không ngu dại
Dại dại khôn khôn chính dại ngu
Dại ngu ngu dại khôn chẳng dại
Ngu dại dại ngu khôn chẳng ngu
Nguyễn Duy Sắc 2014
NGUYỆT QUẾ
Tên em sao Nguyệt lại thẹn thùng
Quế dịu dàng hương ấm trời đông
Trắng phau màu áo rung rinh nắng
Giữa chốn phồn hoa vẫn trắng trong
Bóng nước trăng rơi đùa tiếng gió
Ngẩn ngơ thi sĩ phút bâng khuâng
Cành hoa lúng liếng bao thổn thức
Ý thơ ngào ngạt cứ lâng lâng
Nguyễn Duy Sắc 2014
VÀO CUỘC
Nất mắt vừa ra đã oa oa
Đời chưa có biết đến phong ba
Thế mà nước mắt tuôn rười rượi
Hơi thở đầu đời đã xót xa
Tập lẫy, tập bò lại tập đi
Xuân thì theo đuổi những mơ hoa
Vươn vai nhún nhảy trong phút chốc
Bạc phơ râu tóc đã sang già
Nguyễn Duy Sắc 2014
MỘNG TÌNH
Hoa kia ươm mãi chửa đơm bông
Để trăng và gió cứ ngóng trông
Ong bướm nhao nhao chờ đón nhụy
Con én chờ xuân háo hức lòng
Mấy khi hoa nở cho đúng dịp
Để kẻ chơi hoa dạ thầm mong
Ai xui hoa đẹp nhiều hương sắc
Thế gian tình mộng lắm bão giông
Nguyễn Duy Sắc 2014
CHIỀU MIỀN TRUNG
Xe đổ miền trung lúc xế chiều
Tháp Chàm gạch vỡ dáng liêu xiêu
Hội An lơ láo thuyền đánh cá
Đại Nội Cố Đô đổ nát nhiều
Thuận An sóng dữ chôn làng xóm
Nước lũ mênh mông lấp sấp lều
Loi ngoi bè mảng dân tỵ nạn
Sấm nổ rền vang cảnh tiêu điều.
Nguyễn Duy Sắc 2002
BẠO TÀN
Đất đai vốn dĩ chẳng của ai
Nghìn năm xưa đó bỏ hoang dài
Tộc nào sức mạnh đi khái phá
Lấy sách lược ra để thi tài
Kẻ thua dâng đất dâng thành lũy
Kẻ thắng phô trương lắm đền đài
Hôm nay quân địch đang ngoài ngõ
Một trận sống còn sẽ xong ngay
Nguyễn Duy Sắc 2014
TÀN HƠI
Lá kia thì đã cũng già rồi
Tàn đi cho chồi biếc lên thôi
Vương vấn làm chi thời xưa cũ
Sức đâu còn nữa để mà chơi
Nhìn đám nụ hoa vừa mới nở
Ngày mai lại bị gió cuốn trôi
Tạo hóa gieo nhân rồi lấy quả
Kiếp người mấy chốc lại tàn hơi
Nguyễn Duy Sắc 2014
HOÀNG HÔN TRẮNG
Hôm nay trời đỏ bỗng sang màu
Bàng bạc sương giăng mây trắng phau
Ảo ảnh xa xôi xuyên đáy nước
Cầu vồng bảy sắc vướng nhịp cầu
Ai đã từng trông nhiều đêm trắng
Đau đáu niềm riêng chuyện hiểm sâu
Trút cơn mê loạn trong chiều muộn
Vui thú trà thơ xóa niềm đau
Nguyễn Duy Sắc 2014
BUỒN
Tình kia đã mất có gì mong
Nhớ nhung thêm nữa chỉ đau lòng
Người bạc thôi thì thì đã bạc
Ta bạc như người thôi được không
Tiếng tơ chén rượu nuôi sầu muộn
Ích kỷ nhỏ nhen dạ chẳng trong
Duyên kia cũng chỉ ba tấc đất
Khi người nằm xuống có còn chăng
Nguyễn Duy Sắc 2014
CHIỀU KHÁNH HỘI
Nhà rồng năm ấy tiễn anh đi
Mây đen u uất nặng như chì
Nhếch nhác cầu tàu đời đói rách
Dân việt đê hèn kiếp cu li
Còi vang dục bước xa nghìn dặm
Ai tiếp bước cùng phút biệt ly
Anh hùng chí lớn vai mang nặng
Cách mạng mủa thu đẹp uy nghi
Nguyễn Duy Sắc 2014
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
Đông về hanh nắng áo em manh
Cây xoan ngoài ngõ khốc khô cành
Gà giò cúm lạnh lăn quay chết
Lợn nái lồng chuồng chạy loanh quanh
Đồng khô trâu đói thơ thẩn bước
Mục đồng cơm thiếu áo chẳng lành
Thang thang diều hát trong rét mướt
Mưa phùn nhè nhẹ tưới mạ xanh.
Nguyễn Duy Sắc 2002
CON SÁO
Thân là con sáo thật khổ thay
Bắt chước người ta hót cả ngày
Lồng tre nước lọ luồn áo chủ
Chẳng dám nhìn trời mộng đông tây
Nghe chim se sẻ ngoài sân hót
Không biết chạnh lòng nghĩ mình hay
Ôm sâu trong hũ nằm no giấc
Mơ về rừng rậm giấc mộng say.
Nguyễn Duy Sắc 2011
BÃO BIỂN
Biển Đông gió Bắc nổi phong ba
Giá buốt đảo xa lính nhớ nhà
Hải âu ủ rũ tìm chốn trú
Thuyền cá buồn trông sóng nhạt nhòa
Dàn khoan lửa khí cao ngùn ngụt
Có đủ ấm lòng kẻ phương xa
Mưa tuôn át tiếng gà trưa gáy
Biết đến bao giờ bão mới qua.
Nguyễn Duy Sắc 2011
CHIỀU RỪNG U MINH
Ong thợ tìm hoa mải mê bay
Hương tràm thoang thoảng khắp rừng cây
Tiếng vỏ ai xa luồn lạch nước
Cá động nhao nhao lưới nặng đầy
Đàn kìm réo rắt nghe ray rứt
Ngỡ tiếng người xưa ở đâu đây
Lao xao lán lá lan khói toả
Chim hồng về tổ xúm xít bầy
Nguyễn Duy Sắc 2009
ANH HÙNG LÀNG SEN
Anh hùng áo vải chốn làng sen
Hận quân cướp nước chẳng sống hèn
Bôn ba khắp nẻo đường chinh chiến
Quân thù khiếp phục đã nhiều phen
Thương dân yêu nước đời dung dị
Tình nghĩa đồng bào chẳng hề quên
Ngày nay con cháu noi gương sáng
Non sông ngày một sáng ngời lên
Nguyễn Duy Sắc 2002
TÌNH BẠN
Bạn và tôi vốn chẳng biết nhau
Cơ duyên ý hợp lại tâm đầu
Mình chung một lớp chung thầy nữa
Tình cảm trao nhau thật nặng sâu
Mai bạn đi về nơi sông nước
Tôi lại bôn ba cách làm giàu
Bạn vui đồng ruộng tình hoa trái
Tôi sống bon chen dạ hiểm sâu
Dù đời có lắm nhiều dông bão
Tình bạn và tôi mãi mai sau
Nguyễn Duy Sắc 2014
YÊN BÃO
Biển Đông nay sóng đã yên rồi
Ta về tìm việc kiếm cơm thôi
Hơi đâu nghe mấy thằng vớ vẩn
Nó làm mình mệt đến quá trời
Sóng kia đâu dữ như ta tưởng
Chỉ là chút gió giữa trùng khơi
Anh hùng đối mặt không nao núng
Quân thù khiếp vía sẽ vãn hồi
Nguyễn Duy Sắc 2014
TRẺ CON BÁN VÉ SỐ
Nhà nghèo bỏ học tuổi còn thơ
Cha mẹ đánh nhau trẻ chắng nhờ
Đầu đường xó chợ chờ ăn chực
Thân xác còm nhom mặt xác xơ
Vé số cầm tay em đi bán
Em bán cho đời những giấc mơ
Ai mua mua những gì họ ước
Thân em bé nhỏ vẫn bơ vơ
Nguyễn Duy Sắc 2004
CUỘC CỜ
Sáng sớm tụm nhau dưới gốc bàng
Một bàn cờ tướng định giang san
Ngựa pháo tranh nhau miền biên ải
Tốt vượt chiến hào chết nhăn răng
Lạc nước xe lao vào bẫy chết
Liều mình cứu chủ tượng nguy nan
Tướng sĩ bàn nhau cơn quyết tử
Pháo giăng thành lũy vỡ tan hoang
Nguyễn Duy Sắc 2002
XÓM ĐÊM
Mưa rào ướt sũng xóm ngọai ô
Đèn dầu le lói mặt trẻ khờ
Phu hồ chén đắng buông câu chửi
Gái điếm hoen son dáng vật vờ
Phố xa ánh điện vàng ray rứt
Mấy gã không nhà ngóng vu vơ
Gà khuya thấp thỏm tàn canh gáy
Xóm đêm úng nước khói mập mờ.
Nguyễn Duy Sắc 11/7/2011
MƯA TÍ TÁCH
Trời khuya tí tách nóc nhà tôn
Mưa buồn rỉ rách những dỗi hờn
Ngọai ô cúp điện đường đi khó
Có kẻ ngóng chồng khóc cô đơn
Rượu cay chén đắng tình ai lỡ
Khản giọng cầm ca lỗi nhịp đàn
Trường gà thắp sáng đèn máy nổ
Túm tụm khách chờ đến lượt chơi
Nguyễn Duy Sắc 2011
GÁI ĐIẾM
Thân em làm gái tội chi anh
Hay bởi nhà em chẳng phải lành
Xác thịt em trao trăm kẻ thích
Mẹ cha tủi phận khóc năm canh
Sinh ra trong kiếp nghèo gian khổ
Bươn trải mưu sinh chẳng học hành
Chút hương chút sắc trời cho mượn
Nay trả thân này chốn lầu xanh
Nguyễn Duy Sắc 2003
MỪNG GIÁNG SINH
Ơn Chúa trên cao, ánh sáng loà
Nhân gian nếm trải lắm phong ba
Giáng sinh Người đến bên nhân loại
No ấm bình an xuống mọi nhà
Nguyễn Duy Sắc 2013
SỐ ĐỀ
Chiều nào ta cũng đợi số về
Có tiền trả nợ để về quê
Chờ mãi vận may đâu chẳng đến
Chỉ thấy của đi chẳng trở về
Thất nghiệp biết làm chi cho đặng
Mong vào may rủi để gạo cơm
Nghĩ cũng chẳng chi là phạm tội
Ai ngờ tay trắng vẫn ê chề
Nguyễn Duy Sắc 2012
LỚP CŨ
12A6 Marie Curie (1995-1998).
Thời gian qua nhanh quá,
mới đây mà ta đã già
Nhìn lại xem những thứ đã xa
Ôi kỷ niệm chỉ còn là nỗi nhớ
Ta ôm gì đây một ký ức mập mờ
trường với lớp chỉ còn tờ giấy cũ
Tình bạn giờ như những giọt mưa thu
Ta tìm mãi tìm về ngày ấy
Để rồi ta nuối tiếc những ước mơ
Nguyễn Duy Sắc 10 /2012
BÀ GIÀ ĂN MÀY
Gió bụi thân mang vướng vào đời
Nghĩa tình tiền bạc đánh tả tơi
Cô quạnh thân già ngồi giữa chợ
Tủi kiếp neo đơn giữa đất trời
Chợ người cay nghiệt nhiều đàm tiếu
Thút thít đêm về nước mắt rơi
Yêu thương đâu để san sẻ hết
Thông cảm tấm lòng chớ buông lơi
Nguyễn Duy Sắc 2018
ĂN TRỨNG VỊT LỘN
Buồn lắm một mình ăn trứng lộn
Rau răm chanh ớt làm chộn rộn
Cổ họng hóc xương nó cứ thộn
Vỏ trứng vứt đầy rất bề bộn
Uống tí bia vào lòng xáo trộn
Quên cả mình đang nhiều bận rộn
Say ngất ngư say hồn đảo lộn
Buồn ngán ngẩm buồn không còn nhộn
Nguyễn Duy Sắc 2018
XÔM TỤ
Nhớ em buồn nhiều ngồi chù ụ
Suy nghĩ bần thần mặt bị mụ
Nhìn gương thấy mình đã già khụ
Nhìn hoa cứ tưởng mình đang nụ
Chán thân tủi phận khóc hù hụ
Ôi đời sao lắm điều dẫn dụ
Người ta quyền quý nhà giàu sụ
Thân ta chưa có ngày xôm tụ
Nguyễn Duy Sắc 2018
CÁ LIA THIA
Đôi cá lia thia đá vì tình
Đấu tranh chọn giống tốt để sinh
Vây, kỳ rách nát, bong cả vảy
Đuôi nhàu, mang toạc, mất vẻ xinh
Cá cái nằm chờ ôm bụng trứng
Đám rong dọn ổ ngả ngớn mình
Tan cuộc anh hùng vui chiến thắng
Rong rêu xây đắp chốn thần kinh
Nguyễn Duy Sắc 2018
CHIỀU MỘC HÓA
Mộc Hoá rừng tràm thắm màu xanh
Kênh trong sen nở đẹp tựa tranh
Bờ ruộng vàng ươm hàng đu đủ
Vườn ổi quả to nặng trĩu cành
Ghe lúa đầy vung bơi ỳ ạch
Đò ngang trẻ giỡn lái chòng chành
Long An yên ả tình sông nước
Bỡ ngỡ buổi chiều em với anh
Nguyễn Duy Sắc 2011
KHAI MÔN
Tiếng Tàu mở cửa gọ khai môn
Giữa sông ụ đất bảo cái cồn
Ếch nhái đẻ ra bầy nòng nọc
Lưu manh ngổ ngáo gọi du côn
Gà mà bị hoạn là gà thiến
Bán buôn ế ẩm đẻ hàng tồn
Làm thơ nghèo ý đừng chơi chữ
Vần nào cũng đẹp bởi tâm hồn
Nguyễn Duy Sắc 2018
GIÁ MÀ
Giá đậu ông nghè đã ngo ngoe
Vênh vênh cái mặt khắp xóm khoe
Chữ nghĩa vẽ bày mình lắm thức
Ti toe dau dảu để mà lòe
Váy vợ bám nhiều thân nó tưỡi
Nam nhi lành mạnh hóa ra qòe
Thơ văn nào đổi ra cơm gạo
Bốc phét rỗi hơi để xun xoe
Nguyễn Duy Sắc 2018
SẦU RIÊNG
Nhớ em ăn mấy múi sầu riêng
Ngọt quá cho nên cái miệng ghiền
Tham ăn cố bóc gai đâm thịt
Bội thực nghẹn trừng mắt láu liên
Hớp vài ngụm nước cho nguôi nấc
Ăn thêm mấy miếng bõ đồng tiền
Một mình chén hết vừa ba trái
Trong người bứt rứt nóng phát điên
Nguyễn Duy Sắc 2018
CÁNH CỬA
Cánh cửa khép vào lại mở ra
Mở hay là đóng bởi người ta
Cửa lao đón tiếp dân tội phạm
Cửa chùa rộng mở khách không nhà
Cửa quan luồn cúi tiền dúi dúi
Cửa lòng nhân ái hãy mở ra
Cửa nào cũng chỉ là cái cửa
Cửa mình mà đóng khổ thân ta
Nguyễn Duy Sắc 2002
YÊU NỮA
Yêu rồi yêu nữa có sao đâu
Nhân duyên nào biết mấy nhịp cầu
Yêu cho nó khổ rồi hạnh phúc
Yêu để ta nhìn rõ lòng nhau
Yêu vài ba bận nhiều kinh nghiệm
Yêu lần sau cuối cũng như đầu
Yêu mà không dại là yêu láo
Yêu phải cho mình thật khổ đau
Nguyễn Duy Sắc 2002
NGẨN TÒ TE
Chưa gì mà đã ngẩn tò te
Luật thơ lõm bõm mấy câu vè
Nghè đâu không thấy như là mõ
Lấp ló thụt thò đứa tò he
Bạn chê sĩ diện làm ra vẻ
Vỗ ngực ta đây chỗ rượu chè
Này thơ với thẩn cho lẩn thẩn
Câu chữ hợm đời chuyện ba que
Nguyễn Duy Sắc 2018
TU TÂM
Biển học cuộc đời rất mênh mông
Con người nhỏ bé giữa hư không
Kiêu căng ngạo mạn thân rước hoạ
Giả nghĩa giả nhân nghiệp chất chồng
Hẹp hòi ích kỷ mình cô lập
Điêu ngoa gian xảo kiếp lông bông
Trải tấm lòng ra tâm hướng thiện
Trai tịnh hồn du cõi tiên bồng
Nguyễn Duy Sắc 2018
CÔ LIÊU
Chim trời một cánh Cô Liêu mãi
Bến nhỏ Cô Liêu vắng thuyền chài
Cô Liêu tiếng nhạc người hành khất
Lá rụng Cô Liêu giữa thu phai
Hoàng hôn thui thủi phận Cô Liêu
Nhen nhóm Cô Liêu một đêm dài
Sao hôm nhớ bạn Cô Liêu tắt
Trăng bóng Cô Liêu rọi miệt mài
Nguyễn Duy Sắc 2009
CHẮC THẾ
Không hiểu có ai yêu mình không
Hát xì liên tục, bối rối lòng
Tự nhiên thao thức hoài không ngủ
Giấc mơ kỳ lạ lắm hoa hồng
Hay là bị cảm do phơi nắng
Nóng ruột bởi vì bụng trống không
Có khi là vậy thì mới đúng
Chứ ai dám yêu kẻ lông bông
Nguyễn Duy Sắc 2018
CHIỀU BẾN XE
Ta chờ ai giữa bến xe này nhỉ
Chờ cái gì thế nhỉ chờ ai
Ai tìm ta hay ta phải tìm ai
Mà tìm rồi để được cái gì
Ta ngồi đây ba lô và dép rách
Người ta chờ có rách dép như ta
Bến xe nào là bến cuối mình qua
Hay mình sẽ không khi nào có bến
Nguyễn Duy Sắc 2018
TẾT 2015
Một bầy chim én rủ bầy xuân
Một đám trẻ con khoe áo quần
Một vườn mai nở chào đón tết
Nhà vườn mất ngủ đến cả tuần
Chưa xuân hoa nở bung bét hết
Vụ mùa ngày tết lắm gian truân
Ba mươi trưa nắng mai đào rụng
Tết đưa nhanh hết cõi trầm luân
Nguyễn Duy Sắc 015
ĐA ĐOAN
Đêm dài ấp ủ lắm mưu toan
Bạc tóc nghĩ suy chuyện cầu toàn
Mất ngủ râu dài bung tua tủa
Vắt óc moi tim mộng khải hoàn
Trăm phương nghìn kế, lòng gian hiểm
Sách lược điêu ngoa lắm khôn ngoan
Được chi ngoài nỗi đau cay cú
Tâm hồn rệ bạc nghiệp đa đoan
Nguyễn Duy Sắc 2018
CHIỀU VĨNH LONG
Tiếng hò em gái nhịp nhặt khoan
Diều bay lũ trẻ nét hân hoan
Bờ kênh đòng lúa xanh mơn mởn
Vĩnh Long xuân gọi khúc khải hoàn
Bóng cầu Mỹ Thuận cao chót vót
Nhạc vui mùa cưới đẹp phượng loan
Nông nhàn chén rượu say vọng cổ
Ước mơ cuộc sống đẹp vẹn toàn
Nguyễn Duy Sắc 2017
GIẬN
Giận nhiều quá khôn đi đâu mất
Mặt nóng bừng , máu tăng dễ ngất
Giận để khổ người cười, kẻ ghét
Khi giận quá dễ sinh bệnh tật
Giận sẽ dễ niềm tin đánh mất
Giận chưa hẳn đã là thành thật
Giận tự ta đánh mất chính mình
Nếu giận quá nhớ câu " mô phật"
Nguyễn Duy Sắc 2018
NGÃ UỲNH
Trời đang mưa chuyển, sấm uỳnh uỳnh
Tứ tán gió bay mấy cánh quỳnh
Hoàng lan vùi vập rơi nguyên chậu
Gốc mai uốn éo dáng muốn khuynh
Chim con nhớ mẹ thân co rúm
Chó già run rảy đứng luỳnh khuỳnh
Nước cao đổ sập màu ướt át
Đường trơn người vội cứ ngã uỳnh
Nguyễn Duy Sắc 2015
XA BÌNH THUẬN
Cát vàng Mũi Né nóng bàn chân
Tháp Chăm lầm lũi đứng tần ngần
Phan thiết dậy mùi ươn cá mắm
Biển xanh khơi khát vọng ngư dân
Một bát bún no lòng lữ khách
Thanh long vỏ đỏ ruột trắng ngần
Gió biển chứa chan tình muối mặn
Bình Thuận luyến lưu biết bao lần
Nguyễn Duy Sắc 2009
CHIỀU BIỂN NHA TRANG
Một vệt chiều giăng đỏ Khánh Hoà
Biển dài cát mịn, phố tươi hoa
Nha Trang thao thức vươn sức trẻ
Ra khơi thuyền cá bóng nhạt nhoà
Hải Đăng Hòn Lớn canh gác vịnh
Tháp Chàm hoài cổ đứng xuýt xoa
Cam Ranh ôm ấp che chắn gió
Đêm về biển sáng rực đèn hoa
Nguyễn Duy Sắc 2010
CHÚC NGÀY MỚI
Chúc ngày mới vạn điều tốt đẹp
Yêu thương cho cuộc sống đẹp hơn
Tình người trọn vẹn nghĩa ơn
Xua tan hết mọi oán hờn đắng cay
Biết rằng sống trên đời là khổ
Ta như nhau khổ chẳng giống nhau
Thế gian muôn vạn sắc màu
Muôn lòng xin hãy chung câu nghĩa tình
Nguyễn Duy Sắc 2018
KHOAN KHOAN
Việc mà chưa chắc vậy hãy khoan
Tính kỹ để cho nó vẹn toàn
Thờ phật sẽ có ngày ăn oản
Bình tâm dằn lại những mưu toan
Nóng nảy khiến lòng sinh cuồng loạn
Giận hờn đánh mất hết khôn ngoan
Được thua đâu phải do tính toán
Tu tâm tích đức sẽ chu toàn
Nguyễn Duy Sắc 2002
LỜI KHUYÊN
Nhàn thân sinh lắm chuyện luyên thuyên
Mộng mơ ảo vọng những hão huyền
Ba hoa quán xá rồi sinh chuyện
Cãi nhau tranh luận chuốc truân chuyên
Mê mẩn gái xinh lòng quyến luyến
Tự kỷ với mình chuyện nhân duyên
Rảnh rỗi hư mình không biến chuyển
Trách gì không tiếp nhận lời khuyên
Nguyễn Duy Sắc 2002
HOÃN CƯỚI
Tiền đâu mua được nhẫn hột xoàn
Tan biến giấc mơ họp phụng loan
Nghèo quá cách nào cho xí xoạn
Thôi đành cưới hỏi phải tạm khoan
Ráng kiếm nhiều tiền rồi sửa soạn
Hôn nhân khi ấy sẽ vẹn toàn
Cưới sớm khó khăn rồi ngồi oán
Lỡ dở nhiều điều tiếng tơ oan
Nguyễn Duy Sắc 2002
GỐC XOAN ĐẦU NGÕ
Bầy kiến kéo nhau cả một đoàn
Tranh nhau quả chín gốc cây xoan
Ruồi thèm quả thối bay hỗn loạn
Dế chũi đào hầm cứ mải khoan
Con gà buồn đẻ lo sửa soạn
Con mèo nịnh chủ tỏ vẻ ngoan
Một khúc đàn bầu nghe đứt đoạn
Chiều quê mái rạ trẻ hân hoan
Nguyễn Duy Sắc 2002
CHỐN BA QUÂN
Học hành tri thức chẳng thấm nhuần
Làm sai còn ra vẻ bất tuân
Xảo ngôn lươn lẹo nhiều lý luận
Nguy khốn tìm đường chạy tụt quần
Khoe bằng với cấp như mình chuẩn
Chờ người làm sẵn chực vào khuân
Tham vơ cố vét thêm lợi nhuận
Lòn cúi cả đời chốn ba quân
Nguyễn Duy Sắc 2004
KHOE
Lý cùn bằng cấp lấy ra khoe
Kể lể học hành để ti toe
Hàn lâm bác học nôn oè oẹ
Ra vẻ chữ nhiều cứ xun xoe
Mọt sách hay gì mà chí choé
Người ta ít học cứ thích loè
Giả tạo điêu ngoa văng tung toé
Luồn cúi cả đời chẳng dám khoe
Nguyễn Duy Sắc 2000
NGHIỆN RƯỢU
Tối rồi lại nữa một ngày trôi
Mỏi lưng mình kiếm ghế để ngồi
Chén rượu say sưa bên cóc ổi
Nóng người đổ toát cả mồ hôi
Nhà bên họ nhậu lẩu cá hồi
Bia lon tràn bọt ngập cả môi
Hai xị mình xơi hai trái ổi
Quay qua quay lại mất chỗ ngồi
Nguyễn Duy Sắc 2012
ĐÃ HIỂU
Biết rằng em đã rất giận tôi
Biết là biết vậy chỉ thế thôi
Khi yêu ai mà không giận dỗi
Ghen tuông bóng gió chuyện xa xôi
Hiểu lầm trách móc rồi tức tối
Tủi thân nghĩ ngợi khóc nỉ nôi
Yêu cho tâm trạng nhiều bối rối
Yêu để lòng ta mãi bồi hồi
Nguyễn Duy Sắc 2018
TÌNH NGƯỜI CẦN GIỜ
Cần Giờ hơi muối mặn làn da
Chén rượu ta vui nghĩa đậm đà
Biển yên ngư phủ vui mùa cá
No dầu thuyền hướng chốn khơi xa
Nghinh ông trống hội vang rộn rã
Tuồng cổ hân hoan những câu ca
Hăng say nhịp sống đời hối hả
Đất mũi tình dân rất thật thà
Nguyễn Duy Sắc 2010
AI NÀO
Đời này nào ai có hơn ai
Chớ mà khoác loác bảo mình tài
Thành công phãi nghĩ khi thất bại
Phú quý nên lo lúc tán tài
Tình cảm bỏ đi là quá dại
Đạo đức xem thường sẽ gặp tai
Yêu thương mở rộng lòng nhân ái
Tình người luôn giữ chớ để phai
Nguyễn Duy Sắc 2018
HẸN NHẬU VỚI TRÁI ỔI LÀM MỒI
Mồi nhậu chiều nay chỉ thế này
Hai lít gò đen với nhiêu đây
Tha hồ bơi lội trong say sỉn
Luận bàn kim cổ khắp đông tây
Chờ thêm ông bạn già sáu chục
Anh em chia sẻ miếng tình cay
Banh bóng bây giờ xem muốn loạn
Xem như bỏ phí cả tháng nay
Nguyễn Duy Sắc 2018
KHÁCH THƯƠNG HỒ TRÊN KÊNH TÀU HŨ
Sài Gòn không bóng dáng mùa thu
Nắng lắm cho mưa gió mịt mù
Dòng người tấp nập đường danh lợi
Ghe khách thương hồ vẫn ngao du
Lênh đênh lục tỉnh miền sông nước
Tàn canh đèn bão tối mù mù
Đàn ca tài tử câu vọng cổ
Nhớ người mở cõi biệt ngàn thu
Nguyễn Duy Sắc 2002
VE SẦU
Trưa hè râm rả tiếng ve ru
Kêu ca oai oán lắm tương tư
Thở than thân phận mình bé nhỏ
Sống đời sương lạnh chỗ âm u
Du dương điệu nhạc vui kẻ sĩ
Trắc ẩn tâm hồn kẻ lãng du
Hè tan thân xác xuôi theo gió
Đời ve theo lá rụng mùa thu
Nguyễn Duy Sắc 2002
GÀ HÓC LƯỠI CÂU
Con gà ăn vụng phải lưỡi câu
Mồm kêu quang quác rất là đau
Chạy ngang chạy dọc bay phành phạch
Dẫm nát cây non ở vườn rau
Cái con mới thật là nhát thế
Từ từ mà gỡ có đã sao
Cố đau một tí rồi mai khỏi
Hoảng loạn làm chi chết càng mau
Nguyễn Duy Sắc 2002
MÈO BẮT CHUỘT
Mèo con mới chộp chú chuột to
Nó hí hửng vui định làm trò
Chuột xin anh hãy tha em ạ
Ơn này tôi nguyện đáp đền cho
Mèo cười nhìn bác cũng già rồi
Đục khoét lâu ngày chắc đã no
Em đây chỉ dốc lòng vì chủ
Nhưng bác mở lời thế khỏi lo
Nguyễn Duy Sắc 2002
MẤT ÁO
Bà mới vừa phơi chiếc áo đây
Thằng nào mất dạy đã lấy ngay
Tiên sư cha bố quân bất hảo
Tao mà bắt được phải biết tay
Mọi người xem thế có tức không
Ban ngày ban mặt giữa lúc này
Nó mới ở đây giờ đã biến
Đúng là ăn trộm quá xá hay
Nguyễn Duy Sắc 2002
CHIỀU XUÂN QUÊ TÔI
Quê tôi Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình
Yêu lắm mái đình nét xưa xinh
Khóm tre con nghé no giấc ngủ
Ao chiều cá động khóm lục bình
Chiếu chèo khúc hát vui mùa lúa
Sáo diều ngân gió điệu thanh bình
Mưa phùn trước ngõ hoa xoan nở
Xuân về khói bếp ấm áp tình
Nguyễn Duy Sắc 2004
DIỀU BĂNG
Con diều dây đứt vướng ngọn cau
Hai ba đứa trẻ đổ lỗi nhau
Đứa lớn ra oai mình dán giấy
Đứa vừa tự nhận nó quệt màu
Còn hai đứa nhỏ ngồi mếu máo
Tiền mua tre nứa phải đền mau
Cãi nhau một lúc xong đứng dậy
Bốn thằng vác rựa chặt cây cau
Nguyễn Duy Sắc 2002
TẮM SÔNG
Cầu Móng nước lên mấp mé bờ
Dòng chảy tuôn tràn lắm rác dơ
Tắm sông lũ trẻ thi nhau nhảy
Bẹ dừa, thùng xốp bám vật vờ
Cống sủi bùn đen lên ùng ục
Tối tăm mặt mũi đám trẻ thơ
Vô tư đùa giỡn trong nước thối
Đứa nào đứa nấy mặt mũi khờ
Nguyễn Duy Sắc 1995
BẾN BÌNH ĐÔNG Q8
Thuyền ghe nhộn nhịp bến Bình Đông
Nhà sàn xan xát cập mé sông
Vệ đường ruồi nhặng bâu chuột chết
Xic lo chén rượu trải nỗi lòng
Bốc vác xuống lên hàng nhộn nhịp
Xà Lan no bụng trôi thong dong
Sài Gòn đô hội nhiều sắc thái
Sắc đen nhuộm kín những dòng sông
Nguyễn Duy Sắc 1998
BẾN SÀI GÒN
Sài Gòn sông rộng sóng lăn tăn
Lục bình trôi mãi kiếp nhọc nhằn
Lênh đênh thuyền nhỏ xuôi dòng nước
Lặng lẽ hoàng hôn đón vầng trăng
Vài con én nhỏ chao bắt cá
Còi tàu chờ dắt cứ cằn nhằn
Thần công mấy khẩu ôn dĩ vãng
Tượng Trần Hưng Đạo nhớ xa xăm
Nguyễn Duy Sắc 2003
CỤ ĐỒ CHIỂU
Bến Tre đêm vắng nhớ cụ Đồ
Mắt mù đánh giặc với vần thơ
Thương dân nghĩa khí dương cờ nghĩa
Buồn cảnh hàng thần sống láo lơ
Thù Tây tàn bạo gieo tang tóc
Ghét kẻ ươn hèn sống nhuốc nhơ
Trăm năm ai hiểu người kẻ sĩ
Một chí tang bồng chửa thoả mơ
Nguyễn Duy Sắc 2003
TRI KỶ
Bạn mình thiên hạ có rất nhiều
Mà người tri kỷ được bao nhiêu
Khi vui chén rượu cay nhạt nhẽo
Lúc buồn đơn độc giữa nắng chiều
Yêu nhau miếng nước cùng san sẻ
Dứt tình chia của rối trăm điều
Ngoảnh mặt trao nhau lời cay đắng
Nghĩa nào cho đủ giữ tình yêu
Nguyễn Duy Sắc 2003
NGÓNG CHỜ
Đời này mấy ai hiểu khách thơ
Nên ta mang tiếng kẻ ngẫn ngờ
Cô đơn đi giữa dòng phố chợ
Tủi mình đêm vắng cứ ngẩn ngơ
Tiền nhiều tay nắm tay niềm nở
Khánh kiệt nhìn nhau lắm giả vờ
Bạn ta ta bạn vần thơ lỡ
Ta lại mình ta mãi ngóng chờ
Nguyễn Duy Sắc 2003
CHUYỆN RIÊNG
Tôi đã dặn em bỏ phong bì
Chuyện này sao lại kể làm chi
Bây giờ thiên hạ ai cũng biết
Thật tôi chẳng còn mặt mũi gì
Dạo này công việc làm rất khó
Em gét tôi thì cứ chửi đi
Chứ mà làm thế là quá ác
Tôi bị đuổi việc, mọi người khi
Nguyễn Duy Sắc 2010
CÔNG NGHỆ
Một gia đình nọ đến công viên
Cả nhà ai nấy cứ ngồi yên
Smart phone lướt web trong im lặng
Con cái vợ chồng tĩnh như thiền
Lạnh lùng vô cảm không tiếng nói
Mỗi người có một thú vui riêng
Công nghệ làm cho ta mê mẩn
Tình người tan biến trước bạc tiền
Nguyễn Duy Sắc 2015
BÁN NHAN SẮC
Thơ nay cũng đã hết ý hay
Làm ăn hoài vẫn cứ trắng tay
Giờ còn chút sắc mang đi bán
Liệu có ai mua cái mặt này
Hơi già nhưng máy còn chạy tốt
Có thể cày đêm lẫn cày ngày
Ai mua in box vô một cái
Hàng luôn có sẵn sẽ giao ngay
Nguyễn Duy Sắc 2018
CHÓNG MẶT
Chữ nghĩa nó loạn như cào cào
Càng viết ý tứ càng tào lao
Đảo qua đảo lại vài từ ngữ
Đảo tới đảo lui chẳng ra sao
Đảo xuôi xong rồi qua đảo ngược
Đảo lên đảo xuống lại đảo vào
Đảo tùm lum đảo búa xua đảo
Đảo xong chóng mặt bị té nhào
Nguyễn Duy Sắc 2018
SI MÊ
Yêu em nhiều quá hoá thành si
Nghèo lắm quanh năm chỉ ăn mì
Người chê, bạn trách nhưng mà sĩ
Cố đấm ăn xôi may có khi
Làm thơ tán tỉnh, từ ngữ bí
Thư tình muốn gửi sợ công đi
Ngồi ôm giấc mộng trong tâm trí
Điên điên dại dại chẳng ra gì
Nguyễn Duy Sắc 2000
THỬ LÀM THƠ ĐƯỜNG
Thử làm vài chữ nhái Đường thi
Dọc ngang niêm luật lắm tinh vi
Cổ nhân Hán rộng , Nho thâm ý
Ta là hậu thế chẳng hiểu gì
Múa may ý tứ như là khỉ
Vế đối tuềnh toàng có ra chi
Tám câu lủng củng nhìn vô lý
Vần thơ nó oán bảo thôi đi
Nguyễn Duy Sắc 2004
LÀM LIỀU
Mình đã từng mơ vẽ tranh nhiều
Nổi thành danh hoạ lắm tiền tiêu
Bán tranh mỗi tấm vài chục triệu
Rủng rỉnh túi tiền với em yêu
Vẽ hoài tốn kém biết bao nhiêu
Tranh như gà bới bãi đồng diều
Lem nhem bố cục, hình thì yếu
Bất tài thôi chớ có làm liều
Nguyễn Duy Sắc 2003
BUÔN TRANH
Cuộc đời danh hoạ thật chua cay
Dùi mài tranh pháo suốt đêm ngày
Cơ hàn túng thiếu, ăn chạy vạy
Người đời ngoảnh mặt chẳng hề hay
Gia sản theo tranh cứ thế bay
Chết đi tay trắng lại trắng tay
Khách buôn tranh lại luôn bán chạy
Khổ thân hoạ sĩ có nào hay
Nguyễn Duy Sắc 2003
MỜI EM
Quê anh đặc sản chẳng có gì
Vài phong bánh cáy bé tí ti
Gỏi cá đinh lăng ăn lạ vị
Canh cá Quỳng Côi níu chân đi
Làng anh heo hút không ầm ĩ
Mấy gốc xoan gìa lắm chim ri
Nếu yêu thì đến đừng suy nghĩ
Anh đây không thích tính so bì
Nguyễn Duy Sắc 2008
CHIẾN TƯỚNG OAI HÙNG
Sa trường máu nhuộm nếp chinh y
Tráng sỹ kiên trung há sợ gì
Đoạt cờ chém tướng cho thỏa chí
Công thành oai dũng thế uy nghi
Giặc thù kinh hãi phải chạy đi
Chiến thắng giương cao ngọn quốc kỳ
Giang sơn ngàn dặm đầy hùng vỹ
Thái bình bền vững sử sách ghi
Nguyễn Duy Sắc 2001
TRIỆU THỊ TRINH
Núi Nưa dồn dập tiếng trống đồng
Nữ kiệt phất cờ cứu non sông
Cờ hồng ý chí bay lồng lộng
Gươm thép vung cao chí Lạc Hồng
Voi chiến giẫm thây giặc chất chồng
Kẻ thù phơi xác khắp non sông
Biên cương nước Việt ngày thêm rộng
Bà Triệu oai hùng lập chiến công
Nguyễn Duy Sắc 2001
VŨ ĐIỆU TRỐNG ĐỒNG
Hận quân Đông Hán đã giết chồng
Hận giặc đang tàn phá non sông
Lời thề quyết tử vì nòi giống
Rửa nhục non sông, trả nghĩa chồng
Trưng Nương oai dũng dựng cờ hồng
Giao Chỉ vùng lên thế tiến công
Giặc thù tháo chạy tìm đường sống
Khải hoàn ca vũ điệu trống đồng
Nguyễn Duy Sắc 2001
KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH
Anh chẳng có gì để tặng em
Mỗi cành hoa phượng bẻ lem nhem
Em cười chế giễu xong rồi ném
Anh vội rủ em đi ăn kem
Em nói rằng em chẳng có thèm
Anh là đồ ngốc còn học kém
Chuyện gì mà xấu đều ém nhẹm
Sao đủ tư cách để quen em
Nguyễn Duy Sắc 1996
CHUNG ĐƯỜNG
Bồng bềnh hạt nắng đọng hạt sương
Tà áo em tung trắng phố phường
Anh dõi mắt theo lòng lại ngượng
Nhưng tại vì em gieo vấn vương
Cố theo lẽo đẽo giả chung đường
Mắt làm bộ ngó ra nhiều hướng
Cúi đầu nhặt mấy bông hoa phượng
Phượng đỏ lòng anh bao nhớ thương
Nguyễn Duy Sắc 2003
CẢM TẠ BẠN HIỀN
Chân thành cảm tạ bạn mến thơ
Chúng ta dẫu chưa gặp bao giờ
Biết qua face book tình nảy nở
Cảm mến với nhau những giấc mơ
Dẫu biết nói nhiều thơ nó dở
Nhưng mà không nói chẳng có thơ
Nhiều khi viết vụng hơi mắc cỡ
Cũng cố đèo bồng mộng nhà thơ
Nguyễn Duy Sắc 2018
THAN THỞ
Làm mãi nhưng mà chẳng tiền tiêu
Tính vay ít vốn một phen liều
Kinh doanh kiếm tháng vài trăm triệu
Vốn giờ không có đáng bao nhiêu
Ngân hàng thủ tục rất là nhiều
Thế chấp tùm tum đủ thứ điều
Ngỏ lời face book ai có hiểu
Giúp tiền thôi chứ chẳng cần yêu
Nguyễn Duy Sắc 2018
TIN BÃO
Hàng tre nhớ khách rũ bờ đê
Trâu già đói cỏ lững thững về
Nông dân chán vụ mùa tồi tệ
Trẻ con trông ngóng bố mẹ về
Vợ chồng túng thiếu ngồi xài xể
Người già thơ thẩn chuyện cà kê
Thôn miền heo hút đường xá tệ
Loa đưa tin báo bão sắp về
Nguyễn Duy Sắc 2007
LO TOAN
Cầu ao tàn rụng mấy nụ xoan
Gác bếp con mèo cuộn tròn ngoan
Võng đưa bé ngủ nằm ngoan ngoãn
Trẻ trâu đói bụng bước khoan khoan
Động đàn đàn vịt bay hỗn loạn
Căng dây, diều sáo khúc hân hoan
Thuyền chài đói cá ngồi tính toán
Nông dân mùa vụ những lo toan
Nguyễn Duy Sắc 2007
BÓNG DÀI
Bến xưa thuyền đã đi đâu mãi
Mấy gốc tre già lá dần phai
Ta ngồi ngóng đợi ngày thơ dại
Nhìn bóng chim trời tưởng bóng ai
Bao giờ người ấy quay trở lại
Tóc óng nắng chiều xõa bờ vai
Hoàng hôn tưới mấy ngồng hoa cải
Trăng chiều hờ hững trải bóng dài
Nguyễn Duy Sắc 2007
HỮU DANH VÔ THỰC
Thực lại mà hư hư mà thực
Cả đời mưu toan cho thân cực
Nhiều lúc trong lòng nhiều nỗi bực
Khó khăn nó luôn đang chầu chực
Mình là người hữu danh vô thực
Sao mà chúng ta luôn khổ cực
Dẫu biết mình đã làm hết mực
Giấc mơ đời mình luôn hừng hực
Khi nào đây công danh sáng rực
Nguyễn Duy Sắc 2018
BỨC BÁCH
Nghĩ nhiều quá để cho đầu nhức
Việc không thành đâm ra phát tức
Kèn cựa nhau để rồi thêm ức
Cũng chỉ vì lợi danh, quyền chức
Ai cũng tự cho mình trí thức
Thèm miếng ăn dành nhau nô nức
Thù hằn nhau, đấu tranh hết mức
Để được gì sau cơn bách bức
Nguyễn Duy Sắc 2018
HÙNG HỤC
Tham lam để chịu thân ô nhục
Tham ăn rồi bệnh ôm một cục
Gian díu chi gia đình lục đục
Gian dối làm tâm hồn rũ mục
Bon chen khiến có ngày ngã gục
Tàn ác để vướng vào tù ngục
Hận thù nhiều máu sôi ùng ục
Cuộc đời này đau thương hùng hục
Nguyễn Duy Sắc 2018
CHUỘT TRÒ CHUYỆN
Chuột cống trò chuyện với chuột đồng
Cái giống nhà mình quả thật đông
Loài người nó sợ đến phát khùng
Đứa đòi đánh bẫy, đòi làm thịt
Đứa muốn nhai xương, muốn vặt lông
Chúng mình vẫn cứ sống thong dong
Tiên sư nhà chuột ranh ma thế
Cái bọn người kia thật uổng công
Nguyễn Duy Sắc 2002
ĐÙA GIỠN
Không hiểu nhau thì thôi đừng cố
Ta chỉ đem cay đắng trao nhau
Tình cảm vốn không nên đùa giỡn
Vui hời hợt sẽ lắm khổ đau
Nếu đã yêu, mở lòng độ lượng
Lòng hẹp hòi nên chấm dứt mau
Nhiều oán giận dễ gây tai hoạ
Yêu chân thành phải thứ tha nhau
Nguyễn Duy Sắc 2018
GIÓ MÂY
Người quay lưng không thèm để ý
Ta làm sao gặp mặt được đây
Giấu nỗi nhớ vào trong nước mắt
Dại tâm hồn mặt cứ ngây ngây
Nuôi giấc mộng theo làn khói thuốc
Rượu uống vào buồn cứ bao vây
Quá khứ đã phai nhoà nét mực
Tình kia sao giống gió và mây
Nguyễn Duy Sắc 2005
KHÙNG ĐIÊN
( bị bạn xem thường )
Thơ làm chẳng khác mấy bài vè
Ý tứ tùng phèo lộn tè le
Câu cú lung tung lời xếch mé
Chửi nhau chí choé chuyện ba que
Thảo nào người khác cười khinh rẻ
Tủi mặt nhìn nhau chỗ bạn bè
Chắc khùng nên cố làm ra vẻ
Điên rồi ai nói chẳng thèm nghe
Nguyễn Duy Sắc 2005
SUY TƯ
Nghĩ mãi chẳng ra nổi ý thơ
Chóng mặt, đầu đau dáng bơ phờ
Vật vạ đứng ngồi cười tơ hớ
Hoa mắt nhìn gì cũng lơ mơ
Mệt thân đi đứng cứ lờ đờ
Mấy ngày chưa tắm, áo quần dơ
Bạn bè rủ nhậu chuồn kiếm cớ
Tự kỷ trong nhà sống mộng mơ
Nguyễn Duy Sắc 2005
