BÁN CAY ĐẮNG
Duy Sac
Em mua không
Anh bán cho cay đắng
Thất tình và những tiếng nấc thở than
Những xích mích làm chia lìa tình bạn
Chuyện việc làm bao vất vả gian nan
Mua thêm đi
Anh bán cho tiếng khóc
Những đêm dài trong nỗi nhớ người yêu
Bị đuổi việc vì em còn non yếu
Bị bạn bè nói xấu biết bao điều
Anh khuyến mãi
Nếu mà em thích khổ
Anh tặng em những đau khổ chia ly
Cái nỗi khổ của một người thất bại
Khổ vì người luôn làm hại lẫn nhau
Em thích không
Vui lòng nhắn tin lại
Anh luôn dành giờ ra để tiếp em
Anh có trồng mấy khóm hoa Nguyệt Quế
Anh tặng em vòng Nguyệt Quế đắng cay
-Hoa phượng đỏ -2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét