CHUYẾN ĐÒ NGANG
Duy Sac
Hết rồi những chuyến đò ngang
Bến vắng mơ màng nhớ khách năm xưa
Sông dài trách móc hàng dừa
Quanh năm lá cứ đong đưa điệu buồn
Hoa mua thèm cánh chuồn chuồn
Thèm cơn mưa lớn nước tuôn mịt mù
Bướm vàng nhớ trái mù u
Cánh sen ngán ngẩm gió thu oi nồng
Chiếc cầu khỉ gãy ngang sông
Bờ kênh mơ mộng chùm hoa lục bình
Miền Tây trong nắng bình minh
Lúa tốt vươn mình báo hiệu mùa vui
Duyên tình ai đã khiến xui
Để kẻ ngậm ngùi, kẻ khóc canh thâu
Thức đêm bạc trắng mái đầu
Để mong tìm được một câu tâm tình
Đò ngang buông thả thân mình
Mặc cho sóng nước dập dình lêng đênh
Trăng thu dạ khúc buồn tênh
Vọng kim lang những chênh vênh cuộc đời
Chẳng còn câu hát hò ơi
Chẳng còn những lời trìu mến thiết tha
Đò phơi bụng dạ hết ra
Trống trải nỗi lòng mệt lả xác thân
Không còn lữ khách dừng chân
Bến kia chắc cũng chẳng cần làm chi
Hoa Phượng Đỏ 2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét