THÀNH PHỐ BUỒN
Duy Sac
Thành phố buồn, đêm mênh mông
Quán nghèo cay chén rượu nồng đắng cay
Cay trong tăm tối mặt mày
Cay chồng chất những tháng ngày chua cay
Cay trong ngất ngưởng men say
Cay trong cay những bàn tay yếu mềm
Cay làm cho lại cay thêm
Thân xác rũ mềm giấc mộng bay bay
Nhìn nhau quên hết mặt mày
Nhìn nhau cay cú hỏi mày là ai
Nhìn nhau tao đúng mày sai
Nhìn nhau ném chén, ném chai vào đầu
Thành phố buồn, lắm nỗi sầu
Nhiều người cúi đầu lầm lũi ăn xin
Ta bạn ta chẳng còn tin
Bạn ta ta bạn đứng nhìn đa nghi
Nghĩa tình gì, thôi quên đi
Cuộc sống khó quá nên vì tiền thôi
Tình ư chuyện ấy xưa rồi
Nghĩa ư, cổ tích những hồi xa xưa
Chạy trời không khỏi nắng mưa
Đừng mơ mộng nữa toàn lừa nhau thôi
Thành phố buồn, rác nó trôi
Vệ đường bẩn thỉu, mùi hôi hám đời
Đằng sau những thú vui chơi
Là những cuộc đời tăm tối u mê
Giả nhân nghĩa, dối nhiều bề
Háo danh, ham lợi kéo bè với nhau
Ngại ngùng ánh mắt nhìn nhau
Nhìn qua nhìn lại nhìn nhau dè chừng
Thành phố buồn, người dửng dưng
Vô tình đối đãi, tranh từng lối xe
Cổng trường những buổi trưa hè
U buồn hoa phượng, lời ve não nề
Sac2018
#thơca
#vănhọc
#thơtình
#thơhay
#vănchương
#nghệthuật
#thicaviệtnam

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét