CÃI NHAU ĐÊM XUÂN
Thơ Duy Sắc
Ái chà chà, cô dám cãi tôi
Đừng có trách tôi cho vài tát
Im đi không cái đồ dốt nát
Vợ với con thật chán quá đi
Anh nói gì, anh muốn đánh tôi
Tôi sẽ dẫn con về với má
Anh mới nói thì anh nhớ há
Ngon nhào vô mà đánh thử coi
Cô im đi đừng có lắm mồm
Tết với nhất thiệt là xui xẻo
Mới đầu năm thế mà kiếm chuyện
Trời ơi sao mà nhịn nổi đây
Anh đừng có lắm điều dựng chuyện
Ai mà thèm gây sự với anh
Tại vì sao tôi nổi tam bành
Anh cứ nghĩ lại đi sẽ rõ
Cô giỏi lắm, cô chờ ở đó
Tôi sẽ cho cô biết tay tôi
Tôi nhịn cô đã rất nhiều rồi
Không ở được thì chia tay vậy
Anh có ngon hãy cứ chia tay
Anh dừng tưởng con này sợ nhé
Tôi sẽ dẫn con về ba mẹ
Anh ở đây mà tự lo đi
Tết cái gì, khỏi cần tết nữa
Cơm không no đừng có xe xua
Anh chỉ biết suốt ngày nhậu nhẹt
Việc trong nhà tôi một tay lo
Thôi, tôi không nói nhiều thêm nữa
Mấy ngày xuân hãy để tôi yên
Tinh thần vui mới kiếm ra tiền
Nhà lục đục làm sao khá nổi
Anh khôn hồn đừng có chọc tôi
Anh hãy lo bản thân anh trước
Anh suốt ngày xỉn say ngủ suốt
Tôi mới là người khổ đây nè
Em à em, bớt bớt cái mồm
Hàng xóm biết, họ cười xấu mặt
Tết hãy để niềm vui nó đến
Cãi nhau rồi xui hết cả năm
Anh xin hứa sẽ chừa nhậu nhẹt
Từ hôm nay chăm sóc cửa nhà
Không cờ bạc, đá gà, đề đóm
Gia đình mình đón Tết em ơi!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét