HOA NỞ MUỘN
Duy Sac
Sen trong hồ vừa nở
Một đóa hồng lung linh
Đã từng là cái nụ
Tưởng chừng đã úa rồi
Đến đúng giờ đúng khắc
Hoa tỏa ngát mùi hương
Bởi thế đời hay bảo
Hoa đẹp phải đúng mùa
Hoa như màu tình yêu
Biết bao người say đắm
Ai đã từng xao xuyến
Mối tình đầu sáng trong
Đã tưởng chừng tử tế
Đã từng nghĩ chân tình
Đã từng cho là tốt
Đã từng đặt niềm tin
Thế rồi tin mù quáng
Thế rồi tưởng chân tình
Thế rồi là ngoảnh mặt
Thế rồi cạch nhau luôn
Tình yêu hay tình bạn
Chỉ như một trò chơi
Có người thua kẻ thắng
Nhưng đau là giống nhau
Nếu đừng có đã từng
Thì đời không tiếc nuối
Nếu đừng có tưởng như
Thì đời đâu ai khổ
Làm gì có đã từng
Nếu chân tình là thật
Làm gì có hối tiếc
Nếu tin tưởng vào nhau
Hạnh phúc như quả chín
Nó phải đến đúng mùa
Không đủ lòng kiên nhẫn
Ta chỉ được quả xanh
Đã từng và giả sử
Giành cho kẻ thật lòng
Người mà luôn thay đổi
Làm gì biết vấn vương
Sen cho ta mơ mộng
Thả hồn thơ bềnh bồng
Thong dong đời nhàn hạ
Hồng trần giống hư không
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét