TÌNH LY NƯỚC MÍA
Duy Sac
Anh chỉ mời em nước mía thôi
Thế là đã hiểu được anh rồi
Tiền khô cháy túi đòi mơ mộng
Yêu với lại đương thiệt khổ tôi
Đừng mơ nữa nhé bớ người ơi
Người ta nhà đẹp với xe hơi
Anh còn lon ton đi xe đạp
Bộ tưởng con này dễ mà xơi
Tướng anh nhìn sáng sủa quá trời
Cao ráo bảnh trai cũng hơn người
Tại sao không chịu lo kiếm sống
Nằm ngửa quanh năm để chờ thời
Anh mau biến khỏi mắt của tôi
Tính anh chưa hẳn đã là tồi
Nhưng mà ăn bám , lười lao động
Đến hết cuộc đời cũng thế thôi
Nói hay, tôi đã gặp nhiều rồi
Người ta văn vẻ lắm anh ơi
Thơ anh cóc nhảy nơi bờ giậu
Đừng tưởng thi nhân chốn trần đời
Hoaphuongdo
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét