TÀI Ở ĐÂU
Duy Sac
Người ta thường nghĩ mình tài
Thực ra Phúc mới mang về tài kia
Một mai khi Phúc cạn đi
Mọi tài trước đó trở về bằng không
Người ta có chút thành công
Họ thường tự mãn khiến lòng tự cao
Cho nên nghiệp lực hút vào
Thành công phút chốc lại nhào xuống ngay
Người nào Phúc lớn, Đức dày
Cuộc sống thanh đạm, thẳng ngay, chân thành
Họ không có thích đua tranh
Khiêm nhường, giản dị, lấy tình đãi nhau
Cuộc đời của họ không giàu
Nhưng họ tử tế, trời cao độ trì
Họa nhìn thấy họ lánh đi
Bình an, may mắn tìm về mãi thôi
Nên người tử tế ở đời
Không ai thấy họ mở lời khen, chê
Họ luôn yên lặng lắng nghe
Mỗi ngày tu sửa bản thân của mình
Họ không cần phải thông minh
Họ vui trong những gì mình có thôi
Họ là hạnh phúc nhất đời
Gia đình luôn có tiếng cười đoàn viên
Họ không tham kiếm nhiều tiền
Nhưng mà chăm chỉ, sống hiền, thiện lương
Chan hòa tình cảm yêu thương
Luôn luôn thấu hiểu và nhường nhịn nhau
Phúc là cái gốc hàng đầu
Những người Phúc lớn tài đâu cần nhiều
Nên tài mình dẫu bao nhiêu
Nếu mà cạn phúc sớm chiều cũng tan.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét