XÓM CŨ NAY ĐÂU
Duy Sac 2018
Sài Gòn xưa năm nào đâu rồi nhỉ
Nơi xóm cũ tuổi thơ ta ở đó
Những con kênh với nhà sàn mái lá
Rạch Thị Nghè nhiều đống rác chất cao
Nhớ một thời ta đầu trần chân đất
Tóc vàng hoe vì dãi nắng trưa hè
Cùng lũ trẻ con cầm vợt bắt ve
Cả đám rúc vào lùm cây bắt dế
Chiều mưa rào ra bờ kênh bắt cá
Nơi cầu tàu nhặt những quả bàng rơi
Khi về nhà bị bố vụt roi mây
Khóc rồi lại cứ chứng nào tật ấy
Những lúc Tết thi nhau đi nhặt giấy
Cuộn thành từng viên pháo rõ thật to
Đặt nó vào một cái ống sữa bò
Châm ngòi nổ kinh hoàng như tiếng đạn
Xóm nghèo ấy bây giờ người lang bạt
Mỗi cuộc đời trôi dạt mãi tận đâu
Không ai còn nghe lại được tiếng rao
Bà tư bán bánh bèo hay réo gọi
Sài Gòn ấy ngày xưa hơi chật chội
Nhưng tình làng, nghĩa xóm rất mặn mà
Nhà với nhà cứ thoải mái lại qua
Chẳng có khác gì bà con thân thuộc
Sài Gòn ấy bây giờ nhiều thay đổi
Nhà mọc cao nhưng tình cảm lạnh lùng
Mỗi một nhà rào giăng kín bít bùng
Hàng xóm với cái nhìn hoài nghi lắm
Xóm cũ ấy hôm nay còn ở đó
Nhưng người xưa cũng chẳng mấy ai còn
Người muôn phương họ tấp nập đổ về
Nên ai cũng nhìn nhau như xa lạ
Tìm đâu lại tuổi thơ mình ngày đó
Bạn ngày xưa giờ đứa mất đứa còn
Có những chiều ta ngắm ánh hoàng hôn
Nhìn ngọn gió đưa con diều bay mãi.
#thơca
#vănhọc
#thơtình
#thơhay
#vănchương
#nghệthuật
#thicaviệtnam

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét