TIÊU DIÊU CA
Duy Sac 2019
Tiêu diêu đời lang bạt
Muốn buông bỏ hồng trần
Nhưng tim còn vương vấn
Những chân tình của em
Câu chuyện này khó hiểu
Nó cũng rất bình thường
Tại sao mình cố chấp
Nhớ hoài một người thương
Đắm chìm trong men rượu
Mơ màng lúc cơn say
Nước mắt tuôn giàn dụa
Nghĩ tình sao đắng cay
Tình phải chăng đau khổ
Như họ nói xưa nay
Hay tại mình mới thế
Người ta thấy bình thường
Cũng có là gì nhỉ
Chỉ nhi nữ thường tình
Không giai nhân tuyệt sắc
Chẳng quyền quý cao sang
Tại sao ta vương vấn
Không thể nào dứt ra
Suy nghĩ hoài không hiểu
Hay là nghiệp của ta
Muốn tiêu diêu tự tại
Thanh thản để nhìn trăng
Gieo vần thơ thanh thoát
Để cho tâm nhẹ nhàng
Làm sao để thoát ra
Mối tình đầy kỳ lạ
Như là trời giáng xuống
Khổ cả đời chúng ta

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét