TRÁI TIM HOA SEN
Duy SAc
Ta đi mãi mà không đích đến
Giữa dòng đời tấp nập đua chen
Nâng đóa sen và lòng tự hỏi
Bí quyết gì sen lại tinh khôi
Sen không nói chỉ xòe cánh mỏng
Nắng lung linh tỏa sáng ánh hồng
Em cũng đẹp như cành sen trắng
Hồn sáng trong, tử tế, trinh nguyên
Mặc đời có bụi trần lắm bẩn
Vẫn là em thuần khiết một màu
Bao người nghĩ em yêu khờ dại
Mãi thủy chung vô vọng đợi chờ
Sen đẹp lắm như tình em đó
Rồi mai đây hương sẽ bay xa
Như tình em từng đã trao ta
Một giai thoại tình yêu bất hủ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét