XUÂN SÀI GÒN
Duy Sac
Sài Gòn xuân lại lại
Mai đã nẩy chồi non
Chợ đông vui lên hẳn
Bà con có vẻ giàu
Năm nay chắc Tết lớn
Người người ai cũng vui
Công nhân tiền thưởng lắm
Công chức cũng thường to
Xuân quê hương ấm no
Trẻ, già đều hạnh phúc
Nhà nhà rất sung túc
Đời sống khá hơn nhiều
Sài Gòn đẹp làm sao
Nhà đang cứ vươn cao
Đường phố làn mở rộng
Chẳng kẹt xe chỗ nào
Tình mình ở nơi nao
Chắc là trên trời cao
Những giấc mơ anh tạo
Ảo tưởng tận chốn nào
Ôi thật là vui sao
Mình lại uống rượu nào
Say cho qua hết Tết
Xuân thì có làm.sao

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét