BI AI TÌNH ĐẦU
Duy Sac
Về đi em, khóc làm gì cho mệt
Tình đã hết nhớ chỉ thêm đau buồn
Đau khổ ấy nào ai mà có muốn
Yêu làm chi để vướng lắm bi ai
Em biết không ngày xưa anh cũng dại
Yêu nồng say rồi huỷ hoại tinh thần
Quý người ta hơn cả quý bản thân
Nay hối hận đã muộn rồi em ạ
Anh thấy em mặt xanh xao tàn tạ
Chắc là em đã khóc rất là nhiều
Cánh tay lại có dọc ngang vết sẹo
Mỗi nhát dao có phải mỗi tiếng yêu
Mối tình đầu làm con tim mềm yếu
Mối tình sau hằn sâu thêm đắng cay
Mối tình nữa lại dằn vặt từng ngày
Tình nó thế anh bây giờ tháo chạy
Em còn trẻ còn rất nhiều mơ ước
Tình này không là ván cược trong đời
Huỷ hoại mình thật tội lắm em ơi
Cha mẹ biết sẽ đau đời sinh dưỡng
Anh mời em ly nước mía bên đường
Mình cùng uống cho tăng thêm vị ngọt
Cảm giác tạm quên đi nhiều chua xót
Năm nghìn thôi là mua được vui rồi
Thôi anh à, anh hãy để mặc tôi
Anh chớ nói toàn những điều nhảm nhí
Anh không hiểu nên đừng mà góp ý
Chỗ bạn bè tôi đã nhịn nãy giờ
Anh nên nhớ mỗi người yêu một kiểu
Tôi là tôi sao anh hiểu lòng tôi
Tôi yêu ai tôi tự biết được rồi
Còn chuyện khác để tự tôi giải quyết
Ai mượn anh xía vô thêm lắm chuyện
Anh đi đi chứ đừng nói luyên thuyên
Bộ khùng hả hết việc rồi thành nhảm
Anh chớ làm tôi tức sẽ phát điên
Lũ đàn ông giả tạo riết thành quen
Anh với họ cũng chỉ là một ruột
Yêu đương gì chẳng qua toàn lợi dụng
Thoả mãn rồi thì vứt bỏ không thèm
Anh cũng thế đừng buông lời nhân nghĩa
Anh chắc từng làm khổ những người kia
Trước mặt tôi nói đạo đức làm gì
Nhanh mà biến để tôi yên anh nhé.
Em nói thế anh thật lòng xin lỗi
Tạm biệt em anh cũng phải về thôi
Giờ cũng khuya phố vắng lạnh cả người
Chúc em có niềm vui trong nước mắt.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét