THƠ QUÁI ĐẢN
Duy Sac
Mưa hoài mệt mỏi quá
Đường xa nước ngập đầy
Thế là thành phố lụt
Mình chui trong xó nhà
Đi vào rồi đi ra
Xong hết cả một ngày
Đêm hè trời lắm muỗi
Chúng cắn lũ trẻ con
Bệnh sốt nó phát đầy
Khu ổ chuột tối thui
Dòng kênh đen thúi hoắc
Dịch tả rất được mùa
Chuông chùa kêu bong bong
Kèn trống tò te tí
Nhà nào có đám ma
Thành phố chán quá chừng
Đất dự án lung tung
Bỏ hoang chẳng làm nhà
Trẻ bụi đời lững thững
Cởi truồng chúng lơn tơn
Một tương lai mịt mờ
Thế mà mình làm thơ
Những câu thơ quái đản
Chắc mình cũng khùng khùng
Sac2010

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét