CẦN VƯƠNG CHIẾU
Duy Sac 2006
Ngài từ bỏ ngai vàng, cung gấm
Bởi trái tim yêu nước nồng nàn
Hận giặc Tây giày xéo giang sơn
Đấng quân vương thân chinh cứu quốc
Cần Vương Chiếu ban ra cả nước
Thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh
Cờ nghĩa bay trên khắp non sông
Cả dân tộc đứng lên quật khởi
Trước súng đạn, bao người khiếp sợ
Kẻ đầu hàng phản chúa cầu vinh
Đứa tham sanh quý tử bán mình
Để quốc hận kéo dài đằng đẳng
Nhưng khí tiết người Nam kiêu hãnh
Bao anh hùng nghĩa sỹ đứng lên
Họ xông pha mũi đạn, làn tên
Lòng quyết từ đánh quân cướp nước
Tuy sức yếu, vũ trang kém cỏi
Nhưng tấm lòng trung nghĩa không thừa
Anh hùng nào có sợ hy sinh
Quyết chống giặc đến cùng cứu nước
Vận nước suy, danh tướng vẫy vùng
Ngày thất thủ, kinh đô vấy máu
Một nỗi nhục trăm năm đè nặng
Bọn thực dân dạy sống tôi đòi
Ngọn cờ ấy có người theo đuổi
Cách Mạng về trong sáng mùa thu
Hồn núi sông quy tụ trở về
Cuộc kháng chiến trường kỳ oanh liệt
Chiến công đó muôn đời bất diệt
Những con người sử sách lưu danh
Để hôm nay đất nước thanh bình
Máu đã đổ nhuộm hồng Tổ Quốc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét