NGHIỆP CHĂN TRÂU
Duy Sac
Hết ngày chăn vịt, giữ trâu
Anh ngồi xem dế húc đầu vào nhau
Không sao bì được người giàu
Họ chơi chim, thú, chó ngao, cá rồng
Cuộc đời lam lũ canh nông
Chỉ thèm một bát cháo lòng lợn thôi
Sáng ra ăn chỉ nắm xôi
Chiều hai cút rượu với nồi lạc rang
Đêm về ngắm ánh trăng vàng
Họ hàng túm tụm râm ran chuyện trò
Kể khi bữa đói bữa no
Kể về quá khứ ông bà tổ tiên
Dạo này quê cũng lắm phiền
Bởi đang quy hoạch để lên phố phường
Cho nên lắm cảnh nhiễu nhương
Vì giành đất cát nên thường cãi nhau
Tiền đền giải tỏa khá nhiều
Người ta phấn chấn bắt đầu học sang
Cảnh quê ngày một xa dần
Nửa làng nửa phố nó trông thế nào
Anh nghèo mãi chẳng hiểu sao
Chắc do cái số chứ nào lười đâu
Cả làng ai cũng đã giầu
Anh còn theo đít đàn trâu mỗi chiều
NDS

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét