GIẤC MỘNG HOÀNG THÀNH
Duy Sắc Nguyễn 2007
Đêm lạnh lẽo, Ngọ Môn buồn
Huế trong rả rích mưa tuôn dầm dề
Lầu Hồng nước róc lê thê
Năm cửa đang đợi ai về buồn hiu
Kỳ Đài ánh điện liu riu
Thần công tiu ngỉu lặng im thân mình
Đâu rồi nhã nhạc cung đình
Đâu rồi một thuở thần kinh huy hoàng
Hương Giang bóng nước loang loang
Thuyền nào thấp thoáng nhìn như thuyền rồng
Lờ mờ đêm tối mênh mông
Chớp giăng sáng loá khoảng không ngang trời
Huế sao buồn thế em ơi
Còn không dĩ vãng một thời xa xưa
Thời gian cứ mãi đẩy đưa
Mộng vàng ngày ấy như vừa hôm qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét