HỢP GU ĐẤY
Duy Sac
Chiều nay mình lại lang thang
Hai chai rượu nếp với ngàn đỗ rang
Thú vui tao nhã nhẹ nhàng
Vậy là cũng quá cao sang lắm rồi
Mưa chiều nước bẩn rất hôi
Nó bắn lên chỗ mình ngồi tùm lum
Mình nhìn nước bắn lung tung
Thấy ở trong nước vi trùng nhiều gê
Nước tràn ngập hết vỉa hè
Nó làm chết cả máy xe rất nhiều
Bàn bên có gã buồn hiu
Hắn nhìn mình vẻ ra điều làm quen
Cốc bia hắn nhấc cao lên
Ý mời mình đến bên bàn cho vui
Thế là mình hiểu ý rồi
Mình sang bên ấy cùng chơi với người
Hắn than buồn quá bạn ơi
Nhìn mưa sao thấy cuộc đời te tua
Bon chen kèn cựa hơn thua
Cuối cùng cũng chỉ như lừa kéo xe
Bây giờ tuổi đã sắp già
Hai bàn tay trắng không nhà không xe
Có quê cũng chẳng dám về
Lang thang trên khắp vỉa hè khắp nơi
Đêm về chiếu đất màn trời
Giang hồ phiêu bạt chẳng ai thân tình
Người đời họ rất là khinh
Chỉ còn chén rượu với mình tâm giao
Chẳng hay ông bạn thế nào
Tôi xem có vẻ cũng bao u sầu
Ta rằng có cái gì đâu
Mặt đỏ do bởi rượu vào mà thôi
Chứ tôi nhàn hạ lâu rồi
Không làm chỉ có ăn chơi tối ngày
Đi đông xong lại đi tây
Thơ thẩn như vậy chứ đau khổ gì
Làm thơ thêm chút sầu bi
Để có cái vị mặn đời cho hay
Ông nhìn tôi kỹ đây này
Tay tôi không một vết chai tí nào
Quanh năm toàn bạn bè bao
Ăn quỵt, trốn nợ biết bao nhiêu lần
Trời thương cho khỏe tấm thân
Sống lười ăn bám có làm gì đâu
Ba hoa thơ phú vài câu
Ra vẻ trí thức có màu vậy thôi
Chứ còn bản tính rất tồi
Yêu người xong lại phụ người rất nhanh
Chẳng hề có nghĩa có tình
Thế nên cô độc một mình vậy thôi
Hôm nay ta gặp nhau rồi
Chắc là mình có duyên thôi bạn à
Rượu đây ta với lại ta
Mình cạn chén nhé gọi là xã giao
Chứ tôi tầng ở hơi cao
Mình khó kết bạn tâm giao được rồi
Say đi buồn sẽ qua thôi
Ta cứ mặc kệ cuộc đời ra sao
Chẳng qua như giấc chiêm bao
Ai nào có biết thế nào về sau
Nhưng tôi không có tiền đâu
Một lát ông trả cái chầu này heng
Tôi đây chấp nhận tiếng hèn
Miễn là ông cứ trả tiền dùm tôi
Gã kia liền nói được rồi
Có vài chục bạc để tôi lo mà
Hôm nay gặp gỡ hai ta
Thôi thì cứ uống thả ga rồi về
Uống đi nhanh cạn chén đi
Uống cho không biết cái gì mới hay
Uống cho tăm tối mặt mày
Uống cho quên sạch đắng cay đời mình
Nước kìa nó ngập lênh đênh
Đời ta nó cũng bồng bềnh vậy thôi
Ông tồi thì kệ ông tồi
Chỉ cần ông bạn với tôi đủ rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét