YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Duy Sắc 2010
Mình thương mình nhớ người ta
Chứ không muốn gặp người ta làm gì
Bởi người ta đã bỏ đi
Tức là người chẳng thương gì mình đâu
Tình yêu nó ở cái đầu
Chứ không phải ở mấy câu ngôn tình
Gần nhau chưa chắc có tình
Gặp nhau cũng chỉ làm phiền người thôi
Yêu xa cũng hạnh phúc rồi
Thương nhau thì chúc cho người bình an
Miễn sao tâm trí nhẹ nhàng
Chứ còn níu kéo chỉ mang u sầu
Chắc gì người thực lòng đâu
Chẳng qua yếu đuối mới cần mình thôi
Đến khi đủ ấm áp rồi
Ta cũng chẳng khác là người thứ ba
Đến tìm người sẽ đuổi ta
Có khi lại nghĩ rằng ta phá người
Tình yêu đẹp vậy đủ rồi
Để ta có hứng cả đời làm thơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét