MƠ THẤY TIÊN
Có một giấc mơ lạ
Tôi gặp một nàng tiên
Cô ấy rất dịu hiền
Tặng tôi tiền một túi
Hôm sau tôi lại ước
Cô ấy đến trong mơ
Để cô ấy tặng tiền
Tôi đỡ làm vất vả
Nhiều đêm tôi cố ngủ
Một giấc thật là say
Hy vọng cô ấy lại
Cho tôi một túi tiền
Mà đã rất nhiều đêm
Tôi không mơ thấy nữa
Tự dưng ngày hôm nọ
Cô ấy đến bảo rằng
Anh là đồ tham lam
Túi tiền to như vậy
Anh tiêu sạch hết rồi
Giờ lại đòi thêm nữa
Tôi cho anh một bữa
Có ít vốn làm ăn
Vậy mà không chịu làm
Sao xấu xa vậy hả
Vậy là tôi tỉnh ngủ
Nhìn quanh trong căn nhà
Xem còn gì để bán
Kiếm tiền đỡ mấy hôm
Tôi gom một ít nhôm
Đem ra hàng đồng nát
Bán được hơn chục bạc
Mua hai ổ bánh mì
Ăn no xong bánh mì
Thế là tôi đi ngủ
Trong mơ Tiên lại về
Trách tôi là gàn dở
Học hành cho nó lắm
Nhưng lại biếng nhác làm
Sao đòi hoài có ăn
Ráng đi ăn mày nhé
Tôi hết mơ từ đó
Cũng chẳng nghĩ về tiên
Chỉ thương người ta ấy
Lận đận mối tơ duyên.
Duy Sắc 2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét