THÁP BÀ PONAGA
Duy Sắc Nguyễn 2010
Đây gạch đá nằm phơi giữa nắng
Oan hồn nào rên rỉ đêm trăng
Người nay ai có biết chăng
Người xưa cay đắng bao nhiêu là đời
Tháp tu sửa nhìn trông như mới
Khách thập phương ghé đến cùng chơi
Khen, chê, bàn luận lắm lời
Vũ công quằn quại chào mời mua vui
Tháp thiêng đó hôm nay lủi thủi
Màu thời gian ẩn chứa ngậm ngùi
Bao chiều ánh nắng vừa lui
Bóng thuyền Chiêm chúa dập vùi khơi xa
Những lữ khách bước chân mệt lả
Họ nghĩ gì về tháng năm xa
Biển xanh bao đợt phong ba
Dư âm cũng đã sóng xô mấy lần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét